U22 Việt Nam khóc như mưa sau trận thua tức tưởi U22 Indonesia
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận các-
trách ai bây giờ, chỉ có thể trách chính bản thân mình thôi, thi đấu hơn người mà để bị thua bàn. Qúa nhục. Văn Đô, Công Đến giải này đá dưới sức.
-
Đá hay mà thua thì còn tiếc nuối! Chứ đá dở mà cũng bày đặt tiếc nuối thì giả tạo!
-
Hàng thủ quá tệ; lỗi liên tục qua các trânj mà ekip HLV ko cãi thiện được; hơn người 30p mà đá chủ quan để thua
-
Cũng nên khóc một chút,bởi cầm vàng lại để vàng rơi!?Để rồi ngã ở đâu đứng dậy từ đó.Không riêng gì các cháu,mà NHM cả nước cũng không nghĩ rằng các cháu lại để mất tấm vé vào chơi trân CK.Các cháu đã rất cố gắng & tiến bộ không ngừng.Tiếc là BHL U22VN đã chủ quan,nóng vội,thiếu bình tĩnh, tỉnh táo,mà lại máu ăn quá ? Bởi U22VN còn cả 30ph của hai hiệp phụ phía trước & tâm lí thoả mái chơi hơn người!

