Như thông tin chúng tôi đã đưa, sau khi trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ VL World Cup 2022 diễn ra tại sân Mỹ Đình ngày 19/11 vừa qua, trợ lý Sasa Todic đã có những hành động không đẹp, phân biệt thể hình và theo HLV Park Hang Seo chia sẻ trong khi trận đấu diễn ra có rất nhiều điều mỉa mai từ cabin đội Thái Lan dành cho BHL đối thủ.
Ông Park đã rất kiềm chế trong ứng xử nếu không ông đã có những phản ứng mạnh mẽ hơn. Sau trận đấu đó, hành vi của trợ lý Sasa Todic bị cộng đồng mạng chỉ trích mạnh mẽ và ngay cả HLV Nishino cũng công khai xin lỗi ông Park vì hành động của trợ lý mình. Dư luận Thái Lan cũng bày tỏ sự không hài lòng về vị trợ lý HLV thủ môn này và thời gian qua có thông tin cho rằng LĐBĐ Thái Lan đã sa thải ông Sasa.
Tuy nhiên, đến SEA Games 30, ông Sasa vẫn có tên trong BHL U22 Thái Lan. Và trước trận đấu với U22 Indonesia, ông Sasa vẫn đảm trách việc khởi động cho "tổ gác đền". Thậm chí, không hề có sự e dè, xấu hổ, ông Sasa vẫn xuất hiện trước ống kính với sự tự tin, thoải mái trong công việc. Được biết, ông Sasa không phải là trợ lý mà HLV trưởng Nishino đem đến bóng đá Thái Lan mà ông đã "tồn tại" từ các đời HLV trưởng trước đây.
Chứng kiến ông Sasa vẫn tiếp tục công việc tại U22 Thái Lan mà không bị sa thải như tin đồn, dư luận Thái Lan tiếp tục thể hiện sự không hài lòng về nhân vật đã làm ảnh hưởng khá nhiều đến bóng đá Thái Lan, nơi vẫn được xem là nền bóng đá phát triển bậc nhất ở khu vực ĐNA.
Quay trở lại với mặt trận SEA Games 30, U22 Thái Lan đã có sự khởi đầu tệ hại khi để U22 Indonesia 2 lần chọc thủng lưới và với trận thua trước một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp tại bảng B, các học trò HLV Nishino đang lâm vào tình thế khá khó khăn.