Bóng Đá Plus trên MXH

Thua sấp mặt trước U22 Việt Nam, HLV Campuchia hết "chém gió"
Đức Nguyễn (từ Kuala Lumpur) • 19:02 ngày 17/08/2017
“Chúng tôi đã thua quá đậm. Nói thật, là tôi cảm thấy bị tổn thương”, Leonardo Vitorino của U22 Campuchia không giấu được nỗi buồn khi thuộc 1-4 trước U22 Việt Nam chiều nay 17/8.
    “Chúng tôi đến đây với mục tiêu là giành chiếc HCV SEA Games 29. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho giải đấu và sẵn sàng đánh bại Thái Lan, Việt Nam để biến điều đó thành sự thật”. Hẳn nhiều người vẫn chưa quên màn “quăng bom” nói trên của HLV Leonardo Vitorino trong cuộc hợp báo môn báo đá nam SEA Games 29. 

    Sau trận thua 0-2 trước Philippines ở trận ra quân, chính nhà cầm quân này lớn tiếng tuyên bố sẽ đánh bại U22 Việt Nam. Nhưng rốt cuộc, U22 Campuchia đã phải phơi áo với tỷ số 1-4. Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Leonardo Vitorino đã thừa nhận thật bại của đội nhà. Ông nói: “Sự thật là chúng tôi đã thua một tỷ số khá đậm. Tôi cảm thấy tổn thương vì điều này nhưng phải thừa nhận rằng, U22 Việt Nam đã thắng xứng đáng”.

    Công Phượng đã có cú đúp vào lưới U22 Campuchia. Ảnh: Minh Tuấn

    Và Vitorino đã giải thích lý do mình lớn tiếng: “Đúng, tôi tuyên bố rằng, chúng tôi muốn đến đây và giành chiến thắng, muốn giành chiếc HCV. Vì sao tôi nói như thế? Là vì tôi muốn truyền sự tự tin cho các học trò của mình. Điều tôi muốn nhất khi đến đây là các học trò của tôi có thể tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn. 

    Nên nhớ, năm nay rất nhiều học trò của tôi chỉ mới chỉ 18, 19 tuổi, tương lai của họ vẫn còn dài. Hiệp 1 chúng tôi đã chơi tốt nhưng khi bước sang hiệp 2, các cầu thủ của chúng tôi quá nôn nóng, họ đánh mất sự bình tĩnh khi chỉ biết lao lên tấn công và đánh mất hoàn toàn thế trận.

    Nhận định về cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines, HLV Leonardo Vitorino cho rằng: “Việt Nam có nhiều lợi thế hơn vì có nền tảng tốt và nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. U22 Philippines cũng giống như chúng tôi, đang là một đội bóng phát triển, cần phải có thời gian để cải thiện. Dù vậy trong một cuộc đấu thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội