Ngồi nhìn cơn mưa giông trắng trời trong buổi chiều nơi đất khách, bất giác nhiều phóng viên Việt Nam đã không nén được bồi hồi khi nhớ về mái ấm nơi quê nhà.
Lâm Thoả, một đồng nghiệp bên báo điện tử Vnexpress đã mở điện thoại khoe với tôi hình cậu con trai vừa hơn 2 tuổi cùng lời thổ lộ: “Sang đây công tác gần 9 ngày, em nhớ cu con ở nhà lắm, chẳng biết giờ này nó đang làm gì? À, nghe nói Hà Nội cũng đang mưa”…
Cơn mưa trắng trời trên sân tập của đội tuyển U22 Việt Nam - Ảnh Tuấn Thành
Những ngày qua do phải chạy đua với SEA Games, khiến nhiều đồng nghiệp của tôi không có nhiều thời gian cho những nỗi nhớ lên ngôi. Vậy nhưng trong cơn mưa ở xứ người, bất giác nhiều nỗi nhớ lại len lén qua tim!
Chiều qua, lần đầu tiên tôi được chứng kiến một cơn mưa lớn như thế tại Kuala Lumpur. Thế nên lúc ngồi trong xe quay về khách sạn, tôi đã cố gắng nhìn xem đường của xứ này có trở thành những dòng sông uốn quanh như ở TP.HCM hay Hà Nội nếu gặp phải cơn mưa tương tự. Tiếc là đã không được nhìn thấy điều này tại Malaysia, nếu không, có lẽ tôi đã không kịp về khách sạn để viết là thư này gửi đến mọi người.