Ngồi trên ô tô di chuyển từ sân bay quốc tế về trung tâm Manila, lúc thấy chúng tôi đang sử dụng điện thoại di động, Yoyo – bác tài chở các phóng viên báo Bóng Đá sang tác nghiệp tại SEA Games 30 đã cảnh báo: “Sử dụng điện thoại đắt tiền, các bạn hạn chế gọi diện hoặc quay phim ngoài đường nhé vì có thể bị giật đấy. Dạo này bọn… sửu nhi chạy xe máy chúng manh động lắm. Nhiều người, đặt biệt là khách du lịch nước ngoài, đã bị giật điện thoại rồi”.
Bên cạnh đó, bác tài tốt bụng và vui tính này cũng đã khuyến cáo: “Là người nước ngoài, các bạn hạn chế đi một mình ở những tuyến đường vắng không đèn và cảnh sát, bởi an ninh ở những khu vực này không tốt lắm, rất dễ bị cướp đấy”.
Do chạy grab, nên Yoyo cũng dặn dò chúng tôi nếu đi các phương tiện công cộng khác như taxi, jeepney, tricile (xe 3 bánh máy)… cần phải trả giá cẩn thận kẻo bị chặt chém. Lời khuyên của bác tài tốt bụng đã ứng nghiệm ngay khi chúng tôi đón 2 xe tricile từ khách sạn đến sân tập của đội U22 Việt Nam. Ban đầu ông tài xế đòi nhóm 4 người chúng tôi là 160 peso cho 2 xe, nhưng khi đến nơi lại… trở mặt và “hét” giá 250 peso (!?) dù khoảng cách rất gần.
Biết chúng tôi là các phóng viên từ Việt Nam sang tác nghiệp tại SEA Games, Yoyo đã hào hứng chia sẻ: “Các bạn sang làm môn bóng đá hả? Nói thật tôi không khoái bóng đá lắm, chỉ thích bóng rổ và chơi môn này khá ổn”.
Khi được chúng tôi hỏi cảm nghĩ về đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á sắp diễn ra tại đất nước này, bác tài xế vui tính này đã bày tỏ rất thật: “SEA Games hả, thực sự chúng tôi cũng không quan tâm lắm vì vẫn còn cả tuần nữa mới diễn ra. Thế nhưng tôi ty vọng SEA Games sẽ giúp tôi và đồng nghiệp của mình có nhiều khách, qua đó thu nhập sẽ tốt hơn”.