Bóng Đá Plus trên MXH

Nhìn lại bản đồ bóng đá SEA Games: Thái Lan vẫn vô đối
Hồng Quảng • 05:48 ngày 17/06/2015
“Bách chiến bách thắng” tại SEA Games 28, U23 Thái Lan góp phần khẳng định sự thống trị của bóng đá Thái Lan ở khu vực. Với màn trình diễn khá ấn tượng của đội tuyển U23, Myanmar cũng đã gửi thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ về sự vươn lên của một thế lực mới.

    ĐẲNG CẤP VẪN LÀ ĐẲNG CẤP 
    Khi chức vô địch ĐNÁ rơi vào tay Việt Nam, Malaysia và Singapore hay 2 lần liên tiếp U23 Malaysia giành HCV SEA Games (2009, 2011), giới chuyên môn đã từng đưa ra nhiều nguyên nhân khiến bóng đá Thái Lan mất vị trí số 1 ĐNÁ. Nhiều người cho rằng, bóng đá xứ Chùa vàng đã chững lại trong lúc các đối thủ tiến nhanh. Nhưng trong cuộc trao đổi với phóng viên báo Bóng đá trước thềm SEA Games 2013 tại Myanmar, HLV trưởng Kiatisak Senamuang của U23 Thái Lan khẳng định, bóng đá xứ Chùa vàng vẫn đang phát triển. Theo “Zico Thái”, việc không còn thống trị ĐNÁ là do khát vọng chiến đấu của các cầu thủ Thái Lan ở các ĐTQG không còn cao như trước do nguồn thu nhập từ CLB nhiều hơn. Cựu tiền đạo này khẳng định, chỉ cần khơi lại tinh thần chiến đấu của các cầu thủ là Thái Lan sẽ lại  thống trị ĐNÁ. 


    Chiếc HCV tại Singapore của U23 Thái Lan thêm một lần nữa khẳng định lời của HLV Kiatisak đã đúng. Đội bóng này đã giành chức vô địch bằng một hành trình thuyết phục với chuỗi 7 trận toàn thắng, ghi được 24 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. Xem cái cách mà Chanathip Songkrasin và các đồng đội thi đấu, nhiều người cho rằng, U23 Thái Lan muốn thắng là thắng. Đoàn quân được dẫn dắt bởi trợ lý Promrut Choketawee đã thể hiện đẳng cấp vượt trội các đối thủ không chỉ về kỹ chiến thuật, mà còn cả bản lĩnh thi đấu. Chẳng hạn, nhiều đối thủ tỏ ra bế tắc trước lối chơi phòng ngự có kỷ luật của U23 Myanmar, nhưng U23 Thái Lan lại rất điềm tĩnh để triển khai các phương án hãm thành và đã thành công bằng chiến thắng 3-0. 

    THẾ LỰC MỚI XUẤT HIỆN 
    Từng một thời “làm mưa làm gió” ở khu vực (vô địch AFF Suzuki Cup 2010 và giành 2 HCV SEA Games 2009, 2011), bóng đá Malaysia coi việc không vượt qua vòng bảng ở SEA Games 28 là một thất bại đau đớn. Nhưng điều đó không khẳng định, bóng đá Malaysia đang đi xuống. Những gì U23 Malaysia thể hiện vẫn cho thấy, họ đáng được các đối thủ nhìn nhận với cặp mắt kiêng dè. Ngược lại, thất bại của U23 Singapore lại như một lời khẳng định, bóng đá đảo quốc Sư tử không đáng sợ nếu không có yếu  tố “nhập tịch”. Trong lúc đó, việc vào bán kết SEA Games 2015 được coi là thành công ngoài mong đợi đối với U23 Indonesia khi mà họ phải đối mặt với nhiều thách thức trước giờ bóng lăn.


    Nhưng chắc chắn, đội bóng đem đến niềm hứng khởi nhất và khiến nhiều đối thủ phải lo lắng nhất phải là U23 Myanmar. Con đường tiến vào chung kết của thầy trò HLV Kyi Lwin có phần may mắn, nhất là chiến thắng trong thế lép vế trước U23 Việt Nam ở bán kết. Nhưng nhìn tổng thể, đây là tập thể rất có triển vọng và có thể là đối trọng đáng gờm trong những năm tới. Nói thế là bởi, bóng đá Myanmar nói chung và đội U23 Myanmar nói riêng đã, đang chuyển mình mạnh mẽ trong thời kỳ mở cửa. Họ đã thể hiện một lối đá khoa học và bài bản, khác hẳn lối chơi “đá rát, thiên về sức mạnh” trước đây. Nên nhớ, U23 Myanmar đến SEA Games 28 với đội quân không phải mạnh nhất khi phải chia sẻ lực lượng để đội tuyển U20 dự VCK U20 thế giới diễn ra cùng thời điểm SEA Games. 

    3 NGÔI SAO ĐÔNG NAM Á ĐÁNG CHÚ Ý 

    Phyo Kyaw Zin - “người nhện” đưa Myanmar vào chung kết


    Aung Si Thu là chân sút số một của U23 Myanmar, nhưng thủ môn Phyo Kyaw Zin mới là cầu thủ có tiếng nói quyết định trong chiến công vào chung kết của đội bóng này. Phản xả cực nhạy, khả năng ra vào hợp lý, “người gác đền” này đã cứu rất nhiều bàn thua cho U23 Myanmar. Chính Phyo Kyaw Zin đã “gieo sầu” cho các CĐV Việt Nam khi ít nhất 4 lần ngăn cản U23 Việt Nam ghi bàn ở trận bán kết. Và nếu không có tài nghệ của thủ môn này, U23 Myanmar hẳn đã phải thua ít nhất 6 bàn trong trận chung kết với U23 Thái Lan. 

    Chananan Pombuppha - hỏa lực của Thái Lan 


    Chananan Pombuppha là cầu thủ tấn công lợi hại bậc nhất của U23 Thái Lan trong hành trình bảo vệ chức vô địch. Có chiều cao 1m80, Chananan rất mạnh trong các pha không chiến. Với tốc độ và kỹ thuật tốt, tiền đạo này tỏ ra rất khó lường trong các tình huống bứt tốc và xử lý bóng trước khu vực 16m50. Ngoài 5 bàn thắng ghi được tại SEA Games 2015, Chananan còn tỏ ra khá hiệu quả trong vai trò của một “chim mồi”, thu hút hàng thủ đối phương. 

    Evan Dimas - ngôi sao sáng của Indonesia


    Evan Dimas từng được biết đến khi khoác áo U19 Indonesia, nhất là ở các lần đọ sức với U19 Việt Nam. Tiền vệ trẻ này cũng đã từng khoác áo ĐT Indonesia ở AFF Suzuki Cup 2014 và ghi được 1 bàn. Với bản lý lịch ấn tượng ấy, không có gì ngạc nhiêu khi Evan Dimas ghi dấu ấn lớn tại SEA Games 2015. Được coi là “linh hồn” trong lối chơi với khả năng kiến tạo tốt, cầu thủ này còn là chân sút số một của U23 Indonesia với 4 pha lập công. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội