Chiều nay 4/12, Ánh Viên đã mở đầu buổi chiều chung kết bằng nội dung 200m bướm không còn là sở trường trong những năm gần đây, dù cô đang nắm kỷ lục SEA Games ở nội dung này. Vì thế, việc về đích ở vị trí thứ 6 với thành tích 2’15”97 khiến nhiều người âu lo điều ấy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cô khi bước vào tranh tài ở nội dung 200m hỗn hợp, nhất là khi đối thủ Permahatani Azzahra (Indonesia) đang có những bước tiến thần tốc ở cự ly này.
Nhìn ánh mắt âu lo của người viết, Ánh Viên đã động viên ngược lại tôi trước khi bước vào thi 200m hỗn hợp: “Chú đừng lo, con bơi cự ly bướm để tìm cơ hội thôi, nhưng chắc chắn sẽ lấy vàng ở nội dung hỗn hợp cho đoàn Việt Nam”.
Kết quả, Ánh Viên đã thực hiện đúng lời hứa khi về đích đầu tiên với thành tích 2’15”51, trong lúc đối thủ Permahatani Azzahra (Indonesia) đã đeo bám rất sát khi về nhì với thông số 2’16”84. Tại đích đến, ôm chầm lấy người viết cùng nụ cười rạng rỡ, Ánh Viên chỉ kịp thốt: “Con đã thực hiện đúng lời hứa rồi nhé, nhưng mệt quá chú ơi. Thôi, cho con đi thả lỏng rồi sẽ trả lời phỏng vấn báo chí sau nhé”…
Sau đó, trò chuyện cùng chúng tôi, “tiểu tiên cá” đã cho biết cô cũng có chút áp lực khi các đối thủ đã có những bước tiến mạnh mẽ, nhưng thời gian qua cô đã cố gắng vượt qua những khó khăn và áp lực của bản thân để có thể giành được kết quả tốt nhất.
“Nói thật con rất vui khi đã giành HCV trong ngày thi đầu tiên. Mục tiêu của con vẫn còn 7 chiếc HCV nữa, nên nói không áp lực là không đúng, nhưng con sẽ cố gắng hết sức”. Ánh Viên bày tỏ.
Ngày mai, Ánh Viên tiếp tục thi đấu ở 2 nội dung 50m ngửa và 200m ếch nữ, chúc “tiểu tiên cá” sẽ tiếp tục lấy vàng và hoàn thành mục tiêu của mình trong những ngày tới!