Tôi đã hỏi An, cái cảm giác lần thứ 2 liên tiếp đứng trên bục nhận HCV SEA Games như thế nào?. An nói: “Đứng dưới cờ tổ quốc luôn mang đến cho tôi cảm giác rưng rưng và cảm thấy tự hào vô cùng. Và điều đó cũng thôi thúc, cá nhân tôi cần phải nỗ lực hơn nữa để giữ được danh hiệu và vươn tới những đỉnh cao mới”.
Nghe giọng Vũ Thành An, tôi cảm nhận chàng trai cách đây 2 năm về trước mà tôi từng trò chuyện tại SEA Games 2015 ở Singapore đã “chín” hơn rất nhiều. Hai năm về trước chàng trai người Hà Nội mới 22 tuổi nhưng anh đã giành “cú đúp” nội dung kiếm chém cá nhân và đồng đội, trước sự thán phục của đối thủ.
Vũ Thành Anh rạng rỡ trên bục nhận huy chương. Ảnh: Anh Tài
Và chiều nay 21/8, Vũ Thành An lại bước lên bục vinh quanh khi giành chiếc HCV thứ 7 cho đoàn TTVN khi đánh bại tay kiếm người Thái Lan là Srinualnad với tỷ số 15-6. Thực ra, chiếc HCV của An dường như đã được “quy hoạch” trong mỏ vàng của đoàn TTVN. Bảo chứng cho niềm tin là ở đấu trường khu vực, nội dung kém chém nam, chàng trai sinh năm 1992 này gần như không có đối thủ. Chiếc HCV SEA Games 29 chính là lời khẳng định của kiếm thủ người Việt Nam trên con đường hướng tới những đỉnh cao mới.
Dĩ nhiên, cũng cần phải nói lại, cho đến thời điểm này, ngoài 3 HCV tại đấu tường Đông Nam Á thì Vũ Thanh An còn giành được 1HCĐ châu Á và anh cũng từng đoạt vé đi Olympic. Có một điều đặc biệt, An là người cầm cờ cho đoàn TTVN tại SEA Games lần này và trước đó là vinh dự tại Olympic Rio 2016.
Không phải ai cũng biết, trước khi se duyên với kiếm Vũ Thành Anh là một cầu thủ ăn tập bóng đá. Ngày ấy, nếu An quyết tâm theo đuổi môn thể thao vua đến cùng, có lẽ bây giờ anh đang là một cầu thủ chơi tại V.League hay giải hạng Nhất. Thật may, An đã dừng lại đúng lúc để tìm một lối đi riêng. Năm 15 tuổi, chàng trai họ Vũ bén duyên với kiếm để rồi bây giờ, kiếm Việt Nam có một niềm tự hào mỗi khi bước ra đấu trường quốc tế.
Xin được chúc mừng nhà vô địch SEA Games 29, Vũ Thành An!