VIDEO: Ánh Viên 5 lần phá kỷ lục SEA Games
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Hôm qua, “kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục làm “dậy sóng” cung thể thao dưới nước OCBC (Singapore) khi giành thêm 2 HCV, đồng thời phá thêm 2 kỷ lục SEA Games. Đây đã là kỷ lục thứ 5 và là HCV thứ 4 mà Ánh Viên mang về cho Đoàn TTVN. Nhưng Ánh Viên nói rằng, cô vẫn không hài lòng bởi mục tiêu của “kình ngư” này là kiểm tra những chỉ số sau thời gian tập luyện tại Mỹ nhằm hướng tới những giải đấu tầm cỡ thế giới hay Olympic.
Hôm qua, Ánh Viên chính là tâm điểm của giới truyền thông quốc tế tại đại hội. Đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra và chính cô cũng đã trả lời: “SEA Games quan trọng nhưng không phải tất cả”.
Trong khi đó, người thầy của Ánh Viên, HLV Đặng Anh Tuấn đã thẳng thắn trả lời các phóng viên quốc tế: “Ở SEA Games lần này, Ánh Viên có thể đánh bại tất cả, nhưng tất cả cũng đều có thể đánh bại Ánh Viên. Thầy trò chúng tôi vẫn quyết tâm giành thành tích tốt nhất. Tuy vậy, mục tiêu cao nhất là hướng tới giải vô địch bơi thế giới 2015 tại Nga và Olympic 2016 tại Brazil. Đấy mới là nơi Ánh Viên sẽ biết mình đang ở đâu”.
Đúng như ông Tuấn nói, Ánh Viên đã nhận được sự đầu tư rất đặc biệt từ Tổng cục TDTT và Trung tâm thể thao quốc phòng; mà theo thống kê, kinh phí cho Ánh Viên đi Mỹ tập huấn rơi vào khoảng 7 tỷ đồng/năm. Cùng với sự khổ luyện là những hy sinh của người thầy Đặng Anh Tuấn và của chính cô gái vừa bước vào tuổi 19 xứ Tây Đô.
Có thể nói, Ánh Viên đã gặt hái những thành công đáng kể ở đấu trường SEA Games, nhưng người ta vẫn chờ thêm những điều kỳ diệu từ “kình ngư” này ở đấu trường thế giới, bởi đó mới thực sự là “biển lớn”.
Cùng khát khao như Ánh Viên và nhờ nguồn đầu tư 1 tỷ đồng, Hoàng Quý Phước đã có chuyến tập huấn tại Nhật Bản vừa qua và anh đang là một “hot boy” thực sự tại SEA Games 28. Tuy nhiên, “kình ngư” người Đà Nẵng khẳng định: “Tôi muốn bơi khỏi SEA Games, bơi lên châu Á và chinh phục chiếc vé đến Olympic 2016. Tôi biết mình cần phải nỗ lực 200% để biến ước mơ đó thành hiện thực”.
Ngoài những niềm hy vọng hiện tại là Nguyễn Thị Ánh Viên và Hoàng Quý Phước, bơi lội Việt Nam đang hướng ra đấu trường thế giới với những “hạt giống đỏ” đầy tài năng như Trần Duy Khôi (18 tuổi), Lâm Quang Nhật (17 tuổi), Huỳnh Minh Vỹ (17 tuổi), Nguyễn Diệp Phượng Trâm (14 tuổi)…
Rõ ràng, bơi lội Việt Nam đã và đang có tầm nhìn, mục tiêu dài hơi cho tương lai. Với những nhân tài đang có cũng như những hoạch định khoa học, chúng ta có thể tin là mục tiêu “từ Đông Nam Á bơi đến Olympic, hay vươn ra thế giới sẽ không còn xa!”.
Nhật ký SEA Games 7/6: Bắn súng mang về 2 HCV cho TTVN
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Ánh Viên “tung hỏa mù”?
“Tôi khẳng định sẽ tham gia tất cả các nội dung mà HLV đã đăng ký và quyết tâm đặt mục tiêu cao nhất”, Ánh Viên đã phát biểu như vậy. Và điều đó đã dấy lên những tranh cãi xung quanh việc cô đăng ký các nội dung thi đấu tại SEA Games 28, nhưng sự thật, Ánh Viên đang “tung hỏa mù” cho các đối thủ. Các nội dung sở trường hiện được kình ngư này tập trung tối đa tinh thần và sức lực.