Bóng Đá Plus trên MXH

Ghi chép SEA Games: Chuyện nhặt ở đảo quốc sư tử
Đức Nguyễn (từ Singapore) • 06:19 ngày 29/05/2015
SEA Games 28 đang cận kề. Thế nên, đến Singapore lúc này bạn phải chuẩn bị dằn túi chuyện tiền bạc thật kỹ, cũng như tinh thần: Bước ra đường là tiền rời túi.
    Ở Singapore có 3 phương tiện giao thông phổ biến là tàu điện ngầm, xe bus và taxi. Là khách đến Singapore, chắc chắn bạn phải leo lên tàu điện ngầm, còn được gọi là MRT, bởi MRT không những hợp túi tiền, mà nó còn đưa bạn đến bất kỳ nơi nào của quốc đảo mà bạn muốn. Xe buýt cũng tiện lợi không kém, nhưng có vẻ như người dân nơi đây thích MRT hơn vì các trạm, điểm dừng bố trí hợp lý hơn. Và cuối cùng là Taxi. 

    Gặp một người Việt hóm hỉnh ở Sing mê mẩn HLV Miura & U23 Việt Nam

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Nói đến taxi, lại nhớ chiều qua đến khách sạn Swiss Hotel để dán tem an ninh SEA Games và trở về con phố Waterloo quen thuộc. Chúng tôi đã được phen ngạc nhiên khi đoạn đường chỉ vài cây số mà mất đến hơn 10 đô la Sing (khoảng 170.000 VNĐ) cho tiền taxi. Tuy nhiên, bác tài xế gốc Hoa đã đưa ra một tờ biên nhận và giải thích: “Giá đã được hãng quy định”. 

    Tiếp đến là chuyện ăn uống. Sau chuyến viếng thăm sân Bishan, nơi U23 Việt Nam sẽ ra quân chiều nay, tôi và đồng nghiệp phải cuốc bộ khoảng 5km mới tìm được quán cơm do cậu học sinh giới thiệu là rất bình dân. Đấy là một quán cơm của người Hoa. Bữa cơm trưa “đạm bạc” với con cá và ít rau muống xào của chúng tôi được tính 7 đô la Sing/người. Quả là đắt…

    Tác giả và bác tài xế taxi Sim Kim Hwee

    Ở Sing bạn muốn uống một lon nước ngọt rất đơn giản: Hãy nhét vào hệ thống máy tự động 2 đôla Sing, rồi tự nó sẽ lăn vào tay. Còn uống bia thì phải cân nhắc đấy. Người Việt ở đây nói vui: “10 chai mất 1 “chai”, tức là “uống 10 chai sẽ mất khoảng 1 triệu đồng”. Có lẽ vì thế, anh bạn hướng dẫn đội U23 Lào – Jacky mà tôi vừa gặp chiều qua, cứ gật gù khen bia Việt Nam: “Tôi từng đến TP.HCM và Đà Nẵng. Ăn và uống bia ở nước bạn rẻ và ngon quá. Nhưng mà uống bia thôi nhé, còn đi club, uống rượu tây thì xin thôi”.

    Nói chuyện đi và ăn cũng phải nói chuyện ở. Giá khách sạn tại Singapore bình thường đã đắt, nay đến SEA Games thì nó càng đắt đỏ hơn. Bởi vậy, chúng tôi cảm thấy thật may mắn khi vẫn còn được ngủ trên những tấm nệm, trong khi những đồng nghiệp không tìm được khách sạn (hoặc quá đắt) phải thuê chung cư và ngủ trên những chiếc giường tầng.

    Nhật ký SEA Games 28/5: Tuấn Tài chúc U23 Việt Nam giành HCV

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    SEA Games 28 đã cận kề nhưng ở Singapore không phải ai cũng quan tâm tới kỳ đại hội này. Chẳng hạn như tài xế Sim Kim Hwee, bởi với ông: “Đấy là một cuộc chơi đắt đỏ”. Và ông, dù là một người nghiền bóng đá, nhưng có vẻ như chẳng tin U23 Singapore sẽ làm nên chuyện lần này.

     “Tôi thích cricket nhưng cũng mê bóng đá, cũng từng đến sân xem ĐT Singapore thi đấu, nhưng với lứa U23 lần này, tôi thấy chẳng hy vọng gì”, Sim Kim Hwee nói với giọng thất vọng.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay