Trò ngủ, thầy thức xuyên đêm
Do điều kiện thời tiết xấu nên chuyến bay chở U22 Việt Nam đêm 31/7 từ Hà Nội đến Seoul đã bị chậm hơn 2 tiếng so với kế hoạch. Bay xuyên đêm nên quãng thời gian này các cầu thủ đều tranh thủ hơn 4 tiếng trên máy bay để ngủ nhằm đảm bảo sức khỏe cho chặng đường sắp tới. Khi các học trò chìm sâu vào giấc ngủ, khoang máy bay được bóng tối bao phủ nhưng HLV Hữu Thắng vẫn cặm cụi xem lại giáo án tập luyện cho toàn đội và xem lại băng hình các buổi tập gần đây bằng ánh sáng hắt ra từ điện thoại. Ông tranh thủ từng phút để có những đúc kết về năng lực của học trò hay điều chỉnh giáo án kịp thời nhất cho chặng đường rất quan trọng phía trước.
Kể từ khi lên ngồi “ghế nóng”, ông Thắng đã đề nghị cần có một quay phim sát cánh cùng đội tuyển để hằng ngày ghi hình lại toàn bộ quá trình tập luyện của các cầu thủ nên vào các buổi tối, ông thường bật máy tính xách tay để xem lại các thước phim của buổi tập. Ông Thắng muốn có góc nhìn cụ thể nhất về chất lượng buổi tập của từng cầu thủ, xem người nào thực hiện đúng ý đồ của mình nhất hoặc phát hiện ra sự thiếu ăn ý giữa các cầu thủ trong phối hợp nhóm để từ đó có sự điều chỉnh kịp thời. Việc thức xuyên đêm trong chuyến bay từ Việt Nam đến Hàn Quốc chính là khoảng thời gian để ông Thắng nhìn nhận lại phẩm chất của từng học trò. Và hơn 10 ngày rèn chân ở xứ kim chi sẽ là cơ hội để nhà cầm quân này có sự điều chỉnh, hoàn thiện lối chơi trong cả phòng ngự lẫn tấn công.
Giảm tải cho học trò
Biết các cầu thủ vừa trải qua chuyến bay dài và phải di chuyển tiếp 5 tiếng đồng hồ từ sân bay Seoul về khách sạn nên sau khi ổn định chỗ ở, HLV Hữu Thắng đã cho phép các học trò được ngủ thêm 2 tiếng nữa thay vì yêu cầu toàn đội ra sân tập luyện bình thường. Có thể nói, trong giai đoạn cận giải như lúc này, việc ông Thắng giảm khối lượng cho cầu thủ ngoài vấn đề tính toán điểm rơi phong độ thì nhà cầm quân này muốn hạn chế chấn thương khi tập luyện quá tải. “Điều tôi hài lòng nhất ở các học trò sau thời gian tập luyện vừa qua chính là nền tảng thể lực đã được cải thiện rất nhiều. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt về thể lực nên giai đoạn này chú trọng rèn chiến thuật”, HLV Hữu Thắng tiết lộ.
Trong khi đó, trợ lý thể lực Martin Forkel cũng được nhận chỉ thị từ HLV Hữu Thắng để có sự điều chỉnh hợp lý về khối lượng vận động nhằm tránh chấn thương. “Các cầu thủ U22 khác U20 Việt Nam bởi đa phần họ được đá chính rất nhiều ở V.League, hạng Nhất. Từ đầu năm 2017, họ đã được rèn thể lực từ cấp CLB nên khi lên đội tuyển, thể trạng của họ khá ổn. Tôi nghĩ lứa U22 lần này khỏe hơn rất nhiều so với đội U20 tham dự VCK U20 World Cup diễn ra hồi tháng 5 vừa qua”, trợ lý Martin Forkel chia sẻ.
Nhiều cầu thủ háo hức quay lại Mokpo Được sự giúp đỡ của LĐBĐ Hàn Quốc, U22 Việt Nam đã được bố trí ăn tập, thi đấu tại trung tâm thể thao hàng đầu Hàn Quốc là Mokpo. Đây cũng là địa điểm tập huấn của U20 Việt Nam trước khi tham dự VCK U20 World Cup 2017. Thế nên, hôm qua, rất nhiều cầu thủ lứa U20 như Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Dũng, Văn Hậu, Thanh Thịnh, Tấn Tài… khá thích thú khi được quay lại Mokpo. Thả bộ trên biển Sau chuyến bay dài trong đêm sang Hàn Quốc, các cầu thủ tiếp tục mất thêm 5 tiếng để di chuyển về nơi đóng quân. Cho đến buổi chiều, HLV Hữu Thắng và các học trò mới có mặt tại khách sạn Shinan Beach. Nhiều cầu thủ khá hứng khởi khi đặt chân đến Hàn Quốc, đất nước mà họ chỉ mới được chiêm ngưỡng qua phim ảnh. “Điều kiện ăn ở nơi đây khá tốt, còn sân bãi thì chưa biết vì đội mới sang và tập thả lỏng chạy quanh bờ biển”, đội trưởng Bùi Tiến Dũng chia sẻ. Xuân Trường được “hỏi” nhiều nhất Sau 2 năm chơi bóng tại K.League Classic, Lương Xuân Trường có một chút “vốn liếng” khi nói về xứ kim chi. Tiền vệ đang khoác áo Gangwon FC là người được “hỏi” nhiều nhất. Có lẽ, những ngày tới đây, nếu có điều kiện để “cuốc bộ” thì Trường hẳn sẽ phải nói nhiều hơn nữa bởi anh đã được đồng đội quy hoạch là một “hướng dẫn viên” của đội. |