Sau thất bại 0-3 trước U22 Thái Lan, trên tài khoản cá nhân của Công Phượng đã xuất hiện một dòng chữ rất tâm trạng: “Tạm biệt SEA Games! Chúng ta thắng giòn giã những trận đầu tiên bằng phong độ để rồi để thua người Thái bởi đẳng cấp thực sự của chúng ta thua kém họ một bậc. Biết giải thích thế nào với hàng triệu trái tim của người hâm mộ đây? Có nên chăng một lời từ giã sân cỏ...”.
Chính vì thế rất nhiều người cho rằng, Công Phượng đã nghĩ đến chuyện từ giã sân cỏ ở tuổi còn rất trẻ của mình. Thực tế, kết thúc trận đấu, Công Phượng đã không kìm được nước mắt vì chẳng dám tin U22 Việt Nam lại thất bại đau đớn như thế. Chính Công Phượng là người thực hiện cú đá phạt đền đầy hy vọng của U22 Việt Nam. Trên đường trở về khách sạn, tiền đạo này vẫn không nguôi nỗi buồn thất bại.
Những dòng trạng thái xuất hiện sau trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan
Chính vì thế, những dòng trạng thái nói trên đã xuất hiện trên trang cá nhân. Rõ ràng, quyết định (nếu có) của Công Phượng đã được viết ra từ cảm xúc bộc phát. Với một cầu thủ trẻ như Phượng, để nói chuyện giải nghệ không phải là câu chuyện “vui vẻ” bởi nó liên quan và ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Chẳng hạn như, sự nghiệp mà bản thân anh đã chọn, sự kỳ vọng của cả gia đình, hay “món nợ” tình cảm của anh đối với bầu Đức - người vẫn xem anh như “báu vật”. Dĩ nhiên, còn có món nợ với NHM đã dành tình cảm cho Phượng…
Cần phải thẳng thẳn, dù có yêu hay ghét thì Công Phượng bây giờ cũng đã có tầm ảnh hưởng nhất định trong bóng đá, với giới trẻ… Vậy nên, đôi khi anh cần phải cân nhắc khi đặt tay lên bàn phím để viết điều gì đó, chứ không phải cứ giận, hờn vu vơ là khiến cho những người quan tâm anh phải xôn xao về những chuyện không đáng.