Bóng Đá Plus trên MXH

Công Phượng ghi bàn, để đó & đừng nói gì
Đức Nguyễn (từ Kuala Lumpur) • 08:52 ngày 18/08/2017
Một cú đúp và 1 đường chuyền thành bàn, Công Phượng đáng được gọi tên trong chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Campuchia trong trận đấu chiều 17/8.
    Shah Alam là nơi 2 năm về trước có một ký ức rất ngọt ngào với Công Phượng. Đó là trận đấu, Công Phượng lập cú hat-trick giúp U23 Việt Nam thắng Macau 7-0. Chiến thắng ấy giúp cho U23 Việt Nam lọt nhóm 5 đội nhì bảng xuất sắc sau vòng loại, đồng nghĩa với việc đoạt vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2016.

    Chiều qua, Shah Alam tiếp tục là đất diễn của Công Phượng với 2 bàn thắng và một đường chuyền thành bàn. Quả thật, Phượng và các đồng đội đã phải trải qua những giây phút bế tắc, hoặc khi có cơ hội thì họ lại thiếu đi sự quyết đoán trong những pha dứt điểm. Chúng tôi, những phóng viên tác nghiệp ngồi sau khung thành của U22 Campuchia cũng hồi hộp không kém. Đúng vào cái lúc mà tất cả rục rịch gác chân máy nghỉ giải lao, thì Văn Toàn nhanh như một “con chim cắt” thoát xuống, rồi tạo ra một pha “dọn cỗ” để Công Phượng băng vào ăn bàn.

    Đồng đội ăn mừng bàn thắng với Công Phượng. Ảnh: Minh Tuấn

    Những tiếng thở phào nhẹ nhõm sau pha mở tài khoản, Phượng giơ ngón tay cái ra ký hiệu với HLV Hữu Thắng, dường như đó là tín hiệu thông tin “pháo đã thông nòng”. Và hiệp 2, khi nút thắt đã được mở thì công việc của các học trò của HLV Hữu Thắng đã thuận lợi hơn. Chiến thắng 4-1 mang đến sự hài lòng cho BHL dù cần phải thẳng thắn, hiệu suất ghi bàn của U22 Việt Nam chưa được như ý. Ngay cả Công Phượng sau trận đấu cũng nói rằng: “Bản thân tôi cũng chưa thật hài lòng vì những chưa tận dụng tốt cơ hội được tạo ra. Rõ ràng, chúng ta cần phải cải thiện khả năng ghi bàn hơn nữa để chuẩn bị cho các trận đấu còn lại”.

    Công Phượng cũng khẳng định: “Hai bàn thắng mà tôi có được đó là nhiệm vụ của một tiền đạo và điều đó bắt buộc phải làm chứ không phải có thang điểm nào để chấm cho tôi”. Đúng, Phượng đôi khi vẫn “hơi tham” nhưng đấy là sự tham lam được sự cho phép của HLV Hữu Thắng. Tuy nhiên, Phượng bây giờ đã biết tiết chế những cái gì gọi là cái tôi cá nhân của mình trên sân. 

    Lại một lần chúng ta lại phải nói với Công Phượng. Khen Phượng cũng xứng đáng nhưng có lẽ sẽ không bao giờ muộn, nếu như phía cuối con đường anh và các đồng đội đội trên đầu vòng nguyệt quế vinh quanh. Công Phượng ghi bàn cứ hãy để đó và đừng nói gì.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội