Không chỉ HLV Nguyễn Hữu Thắng của U22 Việt Nam đi bệnh viện Mokpo (Hàn Quốc) khám bệnh ho vào sáng qua (4/8) mà cùng đi với ông còn là chuyên gia vật lý trị liệu Pablo Sawicki. Đó không phải là sự tháp tùng huấn luyện viên trưởng mà thực tế chuyên gia người Đức này cần phải chụp cộng hưởng từ vì bị đau ở cổ.
Theo lời khuyên của các bác sỹ Hàn Quốc, chuyên gia Pablo Sawicki bị đau ở đốt sống cổ. Anh cần nghỉ ngơi 3 ngày, tránh vận động mạnh hoặc chỉ làm việc trong chừng mực đưa ra. Đáng chú ý hơn, chấn thương mà chuyên gia người Đức này gặp phải lại đến từ một sự hy hữu. Trong lúc chuyển đồ đạc lên xe bus của đội tuyển, vì quá cao (xấp xỉ 1m90) nên Pablo đã bị đập vào cửa kính xe dẫn đến bị đau ở đốt sống cổ.
Pablo Sawicki gặp chấn thương hy hữu cũng vì quá cao
Chuyên gia Pablo Sawicki từng có 2 năm làm việc cho LĐBĐ Thái Lan cùng với chuyên gia nổi tiếng Andy Schillinger, người đã giới thiệu và bảo đảm về chuyên môn của đồng nghiệp với VFF. Nhiệm vụ của anh là thực hiện công tác dự báo, phòng ngừa và phục hồi chấn thương cho các cầu thủ.
Pablo từ thích mỳ Ý sang khoái phở Việt Trong thời gian đầu ở Việt Nam, chuyên gia Pablo Sawicki chỉ ăn mỗi mỳ Spagetti mà kiên quyết không ăn các món khác. Cũng chính vì thế mà anh được HLV Hoàng Anh Tuấn gọi là Ngài Spagetti. Nhưng dần dà sau đó, vị chuyên gia người Đức này đã bị chinh phục bởi ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là món phở. |