Thực ra, đấy không câu chuyện lạ trong những ngày thi đấu vừa qua ở các môn thi đấu, nơi có các VĐV của Singapore tham gia. Thực sự xúc động bởi chính mắt và tai tôi đã không ít lần được nghe những lời cổ vũ, động viên to lớn, từ các khán đài của các CĐV Singapore cho dù VĐV của họ thi đấu có thể thua kém rất nhiều so với đối thủ. Melvin, anh chàng thi đấu ở môn điền kinh mà tôi đã nói là một trong số như thế.
Melvin đã thi đấu ở nội dung 5000m nam, đây là nội dung mà VĐV Nguyễn Văn Lai của Việt Nam đã giành HCV và phá kỷ lục SEA Games đã tồn tại 22 năm qua. Tôi còn nhớ hình ảnh khi Văn Lai về đích thì anh đã bỏ xa Melvin hơn… 1 vòng sân. Nhưng có vẻ với Melvin, đối thủ của anh không phải là người đồng nghiệp mà bây giờ là chính anh. Cuối cùng, anh chàng này cũng về đích trong sự reo mừng vui sướng của hàng ngàn CĐV và cả chính anh nữa, như thể đã giành HCV SEA Games 28.
Hàng ngàn CĐV đã cổ vũ cho Melvin
Điều tương tự đã lặp lại, ở nội dung 10.000m và lần này Melvin vẫn chạy cuối, và anh vẫn nhận được sự cổ vũ như thể là “người hùng” trong lòng họ. Khá hơn nội dung 5000m, lần này Melvin đã đánh bại VĐV người Campuchia để giành vị trí 7/8. Với khán giả Singapore, có vẻ như họ chẳng mấy quan tâm, Melvin về vị trí nào, mà chỉ chờ xem anh có về đích an toàn và vượt qua chính mình hay không.
“HCV ư, tôi không mơ, vì tôi biết mình không thể đánh bại được các đồng nghiệp rất mạnh. Nhưng tôi hạnh phúc với những gì đã làm được bởi tôi đã không bỏ cuộc và tôi vẫn là “người hùng” của các CĐV, điều đó là quá đủ”. Melvin nói với tôi ngay ở đường pitse. Vâng, mọi cuộc đấu thể thao đều phân thua cao thấp, có thắng có thua nhưng ở đó không có “kẻ chiến bại”. Như anh chàng Melvin mà tôi đã kết bạn, bởi với anh, vượt qua giới hạn chính mình thì anh đã là “người hùng” rồi!. Còn bạn, nếu là một CĐV bạn sẽ nghĩ gì? Bạn có cổ vũ cho Melvin, nếu anh ấy là người Việt Nam?