Ngày 7/2, Barca bị đội khách Real Madrid cầm hòa với tỷ số 1-1 ở bán kết lượt đi cúp Nhà Vua. Lúc đó, Arthur được HLV Ernesto Valverde xếp đá chính. Anh là một trong số ít cầu thủ Barca thi đấu tốt.
Nhưng đến ngày hôm sau, Barca phải thông báo Arthur bị chấn thương gân khoeo ở đùi trái. Do đó, anh cần nghỉ thi đấu trong khoảng 1 tháng. Sau cùng mọi chuyện vở lở rằng Arthur đã đi chơi xuyên quốc gia ngay trước trận El Clasico mà không thông báo với Valverde.
Cụ thể Arthur cùng Rafinha (cũng đang chấn thương) đã lái xe sang tận Paris để chúc mừng sinh nhật lần thứ 27 của Neymar vào ngày 5/2. Trước trận đấu với Lyon ở lượt về vòng 1/8 Champions League, Arthur đã gửi lời xin lỗi về việc làm của mình: "Tôi nghĩ mình đã phạm sai lầm khi đến Paris dự buổi tiệc của Neymar. Cuộc sống có những lúc như thế".
"Đôi khi bạn làm đúng, đôi khi bạn mắc lỗi. Tôi biết về những gì đã làm. Tôi đã phấn khích khi đi tới bữa tiệc đó nhưng đủ trưởng thành để nhận trách nhiệm về hành vi của mình. Bạn luôn phải học hỏi từ các sai lầm. Tôi xin lỗi HLV và đồng đội".
"Neymar đang nhận được sự quan tâm từ Real và anh ấy sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi không biết anh ấy sẽ chọn gì cho tương lai sắp tới. Tôi chỉ hi vọng Neymar sẽ làm được điều tốt nhất cho bản thân".
Nói về trận đấu sắp tới với Lyon (lượt đi hai đội hòa 0-0 trên đất Pháp), Arthur cho biết: "Chúng tôi đang tập trung cho màn tái đấu với Lyon và sẵn sàng đối đầu với CLB này. Toàn đội hiểu rõ những trận đấu như thế này luôn chứa đựng nhiều rủi ro và quan trọng là bạn phải cố gắng hết mình".