Vào tối thứ Hai vừa qua theo giờ địa phương, máy bay chở tiền đạo Sala trên đường đến xứ Wales để hoàn tất thủ tục gia nhập Cardiff đã đột nhiên bị mất tín hiệu liên lạc. Chiến dịch cứu hộ đã được triển khai nhưng khả năng sống sót của tiền đạo 28 tuổi người Argentina là rất thấp. Theo thông tin cập nhật từ Cardiff, Sala đã tự chọn việc đi chuyến máy bay định mệnh này.
Chủ tịch Mehmet Dalman của Cardiff nói: "Cardiff có trách nhiệm sắp xếp cho chuyến đi của Sala và đó sẽ là một chuyến bay thương mại. Điều đó có nghĩa là theo lịch trình, Sala sẽ đi tàu từ Nantes đến Paris, rồi bay từ Paris tới Heathrow (London) trước khi đi đường bộ xuống Cardiff.
Sala mất tích khi chưa kịp thi đấu trận nào cho Cardiff
Phản ứng của Sala khi đó là anh ấy muốn tự mình sắp xếp việc di chuyển để tới Cardiff nhanh hơn. Chúng tôi đã trải qua những ngày khó khăn khi Sala mất tích. Thế nhưng, Cardiff đã nhận được hỗ trợ lớn từ đại gia đình bóng đá và chúng tôi biết ơn vì điều đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện và hy vọng, nhưng phải chấp nhận thực tế là tình hình không khả quan".
Cảnh sát hạt Guernsey, nơi máy bay bị mất tín hiệu, đã tìm kiếm trong khu vực rộng hơn 700 km2 nhưng vẫn chưa thấy tung tích máy bay. Cảnh sát đã xem xét 4 khả năng của vụ việc này, bao gồm cả việc máy bay hạ cánh trên mặt nước và Sala phải lênh đênh trên mặt biển bằng bè cứu sinh.
Khả năng khác là máy bay hạ cánh ở nơi khác nhưng không liên lạc được; hoặc Sala đã được con tàu nào đó đi ngang qua đón. Khả năng xấu nhất là máy bay đã bị vỡ khi tiếp xúc với mặt biển. Mặc dù đã tích cực tìm kiếm nhưng cảnh sát vẫn chưa thể khẳng định điều gì đã xảy ra với Sala. Dự trên các phân tích, trong ngày hôm nay lực lượng cứu hộ sẽ quyết định có tiếp tục tiến hành cuộc tìm kiếm nữa hay không.