Tuy nhiên, rắc rối đã xảy ra khi Ronaldo bắt tay với công ty thời trang JBS Textile có trụ sở tại Đan Mạch, để tung sản phẩm đồ lót mang nhãn hiệu CR7 vào thị trường đầy tiềm năng như xứ cờ hoa.
Chẳng có gì đáng nói nếu như Ronaldo không trở thành đối tượng khởi kiện của một doanh nhân người Mỹ có tên Christopher Renzi. Bởi vào năm 2008, Renzi cũng đăng ký thương hiệu CR7 tại Mỹ, đây là chữ ghép tên của Renzi và ngày sinh 7/10. Chính vì thế, Renzi đã ủy nhiệm cho luật sư riêng để làm cho “ra ngô ra khoai” vụ này.
Tuy nhiên, kể cả khi luật sư riêng của doanh Renzi đến tận đại bản doanh của Real Madrid để đưa ra những giấy tờ pháp lý liên quan đến vụ kiện, mặc dù vậy nhân viên lễ tân tại đây đã từ chối tiếp nhận. Chính vì thế, vị doanh nhân Renzi không còn cách nào khác là phải cố tìm ra địa chỉ nhà riêng của Ronaldo. Theo một số nguồn tin, phía tòa án đã yêu cầu luật sư của Renzi đưa giấy tờ pháp lý cho Ronaldo trước ngày 26/3/2015, trước khi tiến hành vụ xử theo luật định.
Có thể thấy, lời lãi từ việc tung sản phẩm đồ lót vào thị trường tại Mỹ chưa thấy đâu, thay vào đó Ronaldo đang bị rắc rối bủa vây tứ bề. Xem chừng ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ còn phải đau đầu vì màn tranh chấp bản quyền thương hiệu CR7 trong thời gian tới.