Tờ Der Spiegel dẫn nguồn từ Football Leaks tiếp tục công kích cuộc sống cá nhân của Ronaldo. Theo đó, siêu sao 33 tuổi người Bồ Đào Nha đã bắt toàn bộ người giúp việc trong nhà ký thỏa thuận im lặng trong vòng 70 năm sau khi Ronaldo... qua đời. Báo cáo viết: "Không có điều gì về cuộc sống riêng tư của Ronaldo được phép tiết lộ cho đến 70 năm sau khi Ronaldo mất hoặc người thân cuối cùng của anh ấy qua đời".
Nếu thỏa thuận này được tuân thủ nghiêm ngặt thì chắc chắn người làm của Ronaldo sẽ phải im lặng về anh đến hết đời, bởi chẳng ai sống được hơn 70 năm sau khi siêu sao này qua đời. Có thể nói, Ronaldo đã làm mọi cách để cuộc sống của anh được giữ kín tối đa. Tiêu biểu là danh tính mẹ của 3 đứa con đầu của Ronaldo là Cristiano Jr, cặp song sinh Eva và Mateo vẫn nằm trong vòng bí mật.
Đây không phải lần đầu tiên Ronaldo gặp rắc rối với Football Leaks. Vào đầu năm 2017, tờ Der Spiegel cũng đưa tin về bê bối hiếp dâm của Ronaldo tại Mỹ - vụ việc diễn ra từ năm 2009. Cho đến tháng 9 vừa qua, vụ việc này bị khơi gợi lại và đã khiến siêu sao người Bồ Đào Nha trải qua một phen khốn đốn. Sau đó, cầu thủ 33 tuổi và các luật sư đã lên tiếng phủ nhận và vụ việc này cũng đã dần chìm vào quên lãng.