Tờ Marca khẳng định Real đã có những cuộc nói chuyện “chất lượng” với người đại diện Jorge Mendes của De Gea và về cơ bản hai bên đã thống nhất được các điều khoản chính trong bản hợp đồng có thời hạn 5 hoặc 6 năm. Bản thân De Gea thì cho rằng đây là thời điểm thích hợp để anh hồi hương. Thủ thành 26 tuổi đã thông báo với M.U về ý định ra đi của mình cách đây 3 tuần, từ đó dẫn tới việc anh bị loại khỏi trận gặp Sunderland với lý do theo Mourinho công bố là “chấn thương hông”.
Thực ra, Mourinho không phải là kẻ cản đường số 1 trong vụ này, như Louis van Gaal 2 năm trước. HLV người Bồ Đào Nha có chung người đại diện với De Gea nên việc tìm ra tiếng nói chung không quá khó khăn. Rào cản lớn sẽ là phó chủ tịch Ed Woodward của M.U. Là người nhìn đâu cũng ra tiền, Ed Woodward sẽ không để De Gea ra đi nếu chưa nhận được ít nhất 60 triệu bảng, do M.U của ông ở thời điểm này không chịu áp lực phải bán De Gea.
Một lợi thế của M.U trên bàn đàm phán, nếu họ phải ngồi lại để đàm phán với Real, là ý chí của người đứng đầu Real, chủ tịch Florentino Perez. Ông Perez xem việc mua hụt De Gea 2 năm trước là một thất bại nặng nề, nặng nề nhất trong những năm tháng ông làm chủ tịch Real, và luôn chờ ngày “báo thù”. Thế nên dù đang có những phương án B đầy chất lượng là Thibaut Courtois (Chelsea) và Donnarumma (Milan), Perez vẫn ưu tiên vụ De Gea hơn cả.
M.U được “bật đèn xanh” vụ Joe Hart Thủ thành thất sủng ở Man City, Joe Hart, là một trong những ứng viên thay thế cho David de Gea nếu anh ra đi. Nếu M.U theo đuổi Joe Hart thì họ sẽ gặp nhiều thuận lợi. Thứ nhất là Man City không cần Joe Hart, và thứ hai là Joe Hart sẵn sàng gây áp lực để được tới Old Traffor như chính anh thừa nhận. Tuy nhiên, giá của Hart có thể lên tới 30 triệu bảng! |