Pochettino là người đã truyền cho các học trò niềm tin để họ có thể tới Camp Nou và mơ về một nhiệm vụ bất khả thi. Ông cũng là người đã tạo ra những nét mới trong lối chơi của đội bóng, với những quyết định dũng cảm như sử dụng cầu thủ trẻ Kyle Walker-Peters và Danny Rose thay vì Ben Davies bên cánh trái.
Khi Tottenham cần bàn thắng, “Poche” cũng có những quyết định rất dứt khoát và đúng đắn như tung Lucas Moura vào sân, hay thay Walker-Peters bằng Lamela, Harry Winks bằng Fernando Llorente.
Trên hết, Pochettino gần như đã tự mình xây dựng và phát triển một đội bóng chơi theo ý của ông, với những cá tính mà ông mong muốn. Nên nhớ, Tottenham là đội gần như duy nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu không có bất kỳ một sự tăng cường nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.
Một đội bóng không tăng cường lực lượng, thế nhưng không những không yếu đi mà còn tiến bộ hơn! Vậy thì công lao của người thuyền trưởng rõ ràng là không gì đo đếm nổi.
Nhưng vai trò của Pochettino càng nổi bật thì Tottenham lại càng lo lắng. Trong quá khứ, Spurs đã không ít lần bị các ông lớn cướp đi những ngôi sao sáng nhất, tới mức đau nhiều thành quen. Nhưng hè này, người bị cướp đi có thể là ngôi sao sáng nhất trong tất cả những ngôi sao, đó là vị HLV trưởng của họ. Nếu M.U và Real Madrid thực sự tiếp cận như tin đồn, thì Tottenham và quan trọng hơn là Pochettinno có “cưỡng” được không?
Pochettino tiết lộ: “Chủ tịch Levy đang căng thẳng!” Việc xuất hiện những thông tin M.U và Real Madrid đang có kế hoạch lôi kéo Pochettino về làm HLV khiến cho chủ tịch Daniel Levy của Tottenham cảm thấy thực sự lo lắng. HLV Pochettino trong buổi họp báo mới đây cũng nửa đùa nửa thật về thông tin này. Nhà cầm quân người Argentina nói rằng, ông không cần phải đính chính gì cả. “Nếu anh lên tiếng trấn an thì có nghĩa là anh đang có suy nghĩ khác”, ông nói. |