Trận thua bất ngờ 1-2 trước Burnley ở vòng trước khiến Tottenham bỏ lỡ cơ hội bám sát Man City và Liverpool. Đáng nói, đó là trận đấu mà Harry Kane đã trở lại và đội trưởng của Spurs thậm chí còn ghi bàn. Tuy nhiên, sự mất tập trung trong những thời khắc quyết định đã khiến Gà trống trả giá.
Trước trận đấu hứa hẹn đầy khó khăn với Chelsea vào đêm nay, Pochettino thừa nhận: "Nếu chúng tôi muốn thực sự trở thành một ứng viên vô địch, trận đấu với Burnley là buộc phải thắng. Một trận thua là không thể chấp nhận.
Sau khi thua rồi, bạn không thể nói mình là một ứng viên được nữa. Ít nhất, bạn phải áp đảo mọi thông số trong 10 đến 12 trận gần nhất để chứng minh mình là một ứng viên. Những gì chúng tôi chứng minh trước Burnley chỉ là Tottenham là một đội mạnh, có các cầu thủ chất lượng nhưng như vậy là chưa đủ để vô địch Ngoại hạng Anh.
Đó là sự thực, các cầu thủ cũng nghĩ như vậy. Nếu bạn không thể đánh bại Burnley thì nghĩ đến chuyện vô địch là quá viển vông. Cần phải thật mạnh mẽ để vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng vấn đề nằm ở chúng tôi, chứ không phải Liverpool hay bất cứ đội nào khác mạnh hơn. Tôi rất thất vọng bởi vì các cầu thủ không thể hiện được khát khao hơn Burnley, không có nhiều năng lượng hơn Burnley, không có nhiều tham vọng hơn Burnley dù mục tiêu là chức vô địch. Điều đó khiến tôi rất buồn.
Nếu chúng tôi không có năng lực để làm được thế thì chúng tôi không xứng đáng giành được nhiều hơn. Cần phải thành thật với bản thân mình thay vì tìm một lý do bao biện. Đây là điều vẫn cản chân chúng tôi. Tôi lo lắng rằng công việc này không chỉ đòi hỏi 5 năm mà có khi là 10 năm. Tôi không thất vọng vì các cầu thủ. Tôi chỉ ngạc nhiên là tại sao họ lại không thể tự khiến mình nghĩ trận gặp Burnley là trận đấu quan trọng nhất mùa giải", nhà cầm quân người Argentina ngao ngán.