Trước trận đấu với Tottenham vào cuối tuần, nơi Man City có thể gia tăng cách biệt với đối thủ lên tới 21 điểm nếu thắng, Pep Guardiola nhận xét: "Tôi nghĩ Tottenham và Chelsea là 2 đội bóng muốn chơi bóng đá nhất lúc này".
"Họ không mong chờ đối thủ buộc họ phải làm thế, họ muốn làm chủ trận đấu của mình. Đây sẽ thêm một thử thách cho chúng tôi trong giai đoạn 3 ngày 1 trận như hiện nay. Sau đó, Man City sẽ phải đụng độ với Leicester tại Cúp Liên đoàn và không có nhiều thời gian để hồi phục. Tuy nhiên, chúng tôi đã sẵn sàng và cố gắng duy trì phong độ đã qua".
Đương nhiên, đội bóng thụ động trong tấn công theo suy nghĩ của Pep nhiều khả năng là M.U của Mourinho. Trong trận derby Manchester cuối tuần trước, M.U dù có lợi thế sân nhà nhưng lùi rất sâu đội hình và nhường khu trung tuyến cho Man City. Sau 2 sai lầm của Romelu Lukaku, Man City tận dụng tốt và giành chiến thắng 2-1.
Ở một diễn biến khác, khi được hỏi có muốn chứng minh Pep đã sai khi gọi Tottenham là "đội bóng của Harry Kane", tiền vệ Harry Winks thẳng thắn: "Đúng, chính xác. Chúng tôi muốn đến đó và giành chiến thắng. Đó là điều quan trọng nhất. Chúng tôi biết là mình là một tập thể và sẽ chứng minh khả năng. Đó là một nơi thích hợp để đến và xác lập chất lượng, qua đó giành điểm".