Bóng Đá Plus trên MXH

Người Brazil trong cơn khát danh hiệu Olympic
Việt Hà • 07:56 ngày 02/08/2016
Brazil giữ kỷ lục 5 lần vô địch World Cup song lại chưa từng lên ngôi tại sân chơi Olympic. Thành tích tốt nhất của vũ đoàn Samba tại Thế vận hội mùa Hè chỉ là 3 lần đoạt huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Lần này với lợi thế sân nhà, Brazil của Neymar có lần đầu làm nên lịch sử?

    TRỌNG TRÁCH CỦA NEYMAR

    4 năm trước, Neymar và các đồng đội gục ngã đau đớn 1-2 trước Mexico trong trận tranh huy chương vàng Olympic London 2012. Tới World Cup 2014, người Brazil lại nhận thất bại nhục nhã 1-7 trong trận bán kết với người Đức. 

    Hơn ai hết, Neymar thấu hiểu nỗi thất vọng tột cùng của bóng đá Brazil những năm gần đây. Chính vì thế mà tiền đạo Barcelona đã quyết bỏ qua Copa America 2016 để dồn sức cho Olympic Rio 2016, sân chơi mà Selecao không thể một lần nữa lỡ hẹn trước khán giả nhà.

    HLV Rogerio Micale trao băng thủ quân cho Neymar cũng vì lẽ đó. Ngôi sao của Barcelona sẽ lãnh trọng trách dẫn dắt lứa đàn em cho sứ mệnh giành huy chương vàng lần đầu tiên trong lịch sử. Lực lượng dưới 23 tuổi lần này của Brazil rất mạnh với nhiều tài năng sáng giá như Marquinhos, Luan, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, Felipe Anderson. 

    Trong đó đáng kể nhất là Gabriel Barbosa, tiền đạo vừa làm tung lưới Nhật Bản trong chiến thắng 2-0. Cầu thủ thuộc biên chế Santos đang thi đấu bùng nổ trong màu áo đội U23 Brazil với 7 bàn thắng trong 6 lần ra sân gần đây.


    Tại Olympic năm nay, Brazil sẽ sử dụng bộ ba tấn công đáng sợ gồm Neymar, Gabriel Barbosa và Gabriel Jesus. Điều đáng nói là trong những buổi tập cuối cùng trước giờ G, HLV Rogerio Micale cho các học trò luyện thêm sơ đồ 4-2-4 với Luan bổ sung vào bộ ba nói trên. 

    Đây là sơ đồ tấn công mạo hiểm từng giúp Brazil đăng quang tại World Cup 1958. Trong cuộc họp báo gần nhất, Micale không giấu giếm kế hoạch chơi siêu tấn công trong những thời điểm cần thiết, trước các đối thủ co cụm phòng ngự.

    ĐỀ PHÒNG ARGENTINA

    Chiến dịch Olympic 2016 của Brazil sẽ bắt đầu bằng trận gặp Nam Phi vào ngày 5/8. Nhưng có lẽ, vòng đấu bảng với những đối thủ Nam Phi, Iraq, Đan Mạch chưa phải là lúc các học trò của HLV Rogerio Micale khoe sức. Đối thủ tương xứng với Brazil chỉ có thể gặp ở bán kết trở đi, gồm Đức, Argentina hoặc Bồ Đào Nha.

    Trong đó, Argentina được xem là đối trọng lớn nhất của Brazil tại giải này. Đội bóng của HLV Julio Olarticoechea sở hữu không ít tài năng như Lo Celso (cầu thủ mới gia nhập PSG), Angel Correa (Atletico Madrid) hay Jonathan Calleri (Sao Paulo). Điều đáng nói là ở sân chơi trẻ, các cầu thủ Argentina luôn tỏ ra khôn ngoan và lọc lõi hơn đối thủ cùng lứa. Bằng chứng là Argentina từng hai lần giành huy chương vàng tại thế vận hội 2004 và 2008.

    Hai đại diện châu Âu là Đức và Bồ Đào Nha cũng đặt tham vọng tiến xa ở giải này. Chức vô địch EURO 2016 là cú hích đáng kể cho các cầu thủ trẻ Bồ Đào Nha, trong khi đó Đức là một tập thể gắn kết, kỷ luật và cũng không thiếu cá nhân xuất sắc như Sven Bender, Serge Gnabry hay Max Meyer.


    Nhà ĐKVĐ Mexico không còn được đánh giá cao như 4 năm về trước. So với Olympic 2012, lực lượng Mexico tới giải năm nay không chất lượng bằng. Dàn cầu thủ dưới trướng HLV Raul Gutierrez còn rất thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao do đều thi đấu trong nước. Dù vậy, không thể xem thường Mexico nhất là ở sân chơi trẻ nơi các cầu thủ còn thiếu ổn định. 

    Việc một ông lớn gây thất vọng hay một đội bóng ngựa ô bất ngờ đăng quang không phải chuyện quá nhạc nhiên tại thế vận hội. Cần nhắc lại trong 5 kỳ thế vận hội gần đây, huy chương vàng từng bất ngờ được trao cho Nigeria, Cameroon và Mexico.

    Chắc chắn người Brazil không muốn để tuột huy chương vàng cho kẻ khác. Chỉ có chức vô địch Olympic mới xoa dịu những thất bại gần đây, đồng thời đóng vai trò bệ phóng cho một lứa cầu thủ tài năng của xứ sở Samba.

    Neymar sẽ tiếp bước Damiao?
    Nếu như Brazil là ứng viên vô địch số một thì Neymar cũng là ứng viên hàng đầu giành ngôi Vua phá lưới tại môn bóng đá nam Olympic 2016. Tiền đạo khoác áo Barcelona có cơ hội rất lớn tiếp bước Leandro Damiao, người đồng hương từng dẫn đầu với 6 bàn thắng tại Thế vận hội 2012. Nếu Neymar làm được điều đó, Brazil sẽ trở thành đội đầu tiên sau 40 năm giành Vua phá lưới hai kỳ thế vận hội liên tiếp. Trước đó tại Olympic 1972 và 1976, Vua phá lưới đều là người Ba Lan.


    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay