Sau thất bại tại World Cup 2018 khi sớm bị loại ở vòng 1/8 bởi đội chủ nhà Nga, ĐT Tây Ban Nha đã thực hiện một cuộc cách mạng toàn diện. HLV Luis Enrique được bổ nhiệm lĩnh xướng công cuộc cải tổ này, trong khi đó hàng loạt công thần còn sót lại từ kỷ nguyên vàng son trước đó đã từ giã đội tuyển, từ Gerard Pique, David Silva đến Andres Iniesta.
HLV Enrique đang đứng trước cơ hội và cả thách thức lớn trong sứ mệnh tái thiết La Roja. Việc hầu hết các trụ cột luống tuổi đã chia tay giúp ông có thể dồn toàn tâm trí cho việc xây dựng nhân tố và lối chơi mới. Tuy nhiên, bên cạnh đó là một khó khăn lớn, do HLV Enrique phải liên tục tìm kiếm những mảnh ghép thay thế xứng tầm. Và đến lúc này, HLV Enrique chưa làm được gì nhiều. Đội hình Bò tót vẫn còn hàng loạt vị trí chưa tìm được người đảm nhiệm xứng đáng.
Bởi vậy, HLV Enrique sẽ tiếp tục tiến hành một cuộc thử nghiệm toàn diện nữa, dù hành trình vòng loại EURO 2020 bắt đầu vào đêm nay. Ở đợt tập trung này, ông gọi tới 9 hậu vệ. Trong khi đó ở hàng tiền vệ, chỉ có 5 cái tên được triệu tập. Tuy nhiên, chỉ Busquets chắc chân đá chính, còn lại Cabellos, Canales, Rodri và Parejo vẫn chỉ là những sự thử nghiệm không hơn không kém. Cuối cùng, trên hàng công, HLV Enrique thậm chí còn phải gọi cả Jaime Mata, tiền đạo 30 tuổi của Getafe và chưa từng chơi cho La Roja trước đây. Những cái tên ít được sử dụng khác như Morata, Asensio, Muniain và Rodrigo cũng cho thấy sự bất ổn ở hàng công Tây Ban Nha hiện tại.
Chính thất bại trong việc xây dựng bộ khung đội hình đã khiến Tây Ban Nha dưới thời HLV Enrique càng chơi càng bất ổn. Họ thua cả Croatia (1-2) lẫn Anh (2-3) ở 2 lượt trận cuối vòng bảng UEFA Nations League hồi tháng 10/2018, trong khi chỉ thắng nhọc nhằn Bosnia 1-0 ở trận giao hữu gần nhất. Rõ ràng, Tây Ban Nha chưa sẵn sàng nào cho hành trình vòng loại EURO 2020, tập thể ấy vẫn đang là một mớ hỗn độn.
Asensio (áo đỏ) cùng ĐT Tây Ban Nha sẽ đối diện với vô vàn khó khăn trước Na Uy
Chính vì vậy, chẳng thể tin họ sẽ có màn ra mắt thực sự thành công khi được tiếp Na Uy vào đêm nay. Na Uy dù có phần lép vế về đẳng cấp so với Tây Ban Nha, nhưng họ đang là một tập thể gắn kết. Thậm chí, thầy trò HLV Lars Lagerback đang có phong độ rất đáng sợ khi thắng tới 8/10 trận vừa qua, trong đó có 4 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại tại UEFA Nations League C, thành tích giúp họ đã giành quyền lên League B ở mùa tới.
Đêm nay, Tây Ban Nha vẫn có thể giành 3 điểm nhờ ưu thế sân nhà và đẳng cấp nhỉnh hơn, nhưng nếu có thì đó sẽ chỉ là một chiến thắng nhọc nhằn!
THÔNG TIN
Tây Ban Nha: Vắng Isco, Saul, Koke (không được triệu tập) và Carvajal (chấn thương).
Na Uy: Orjan Nyland, Birger Meling và Sander Berge vắng mặt vì chấn thương.
Theo châu Á, Tây Ban Nha thắng 2 và thua 3 ở 5 trận gần đây, Na Uy thắng 2, hòa 1 và thua 2 ở 5 trận vừa qua.
Theo châu Á, Tây Ban Nha thắng 1 và thua 4 ở 5 trận sân nhà gần đây, Na Uy thắng 3 và thua 2 ở 5 trận sân khách vừa qua.
Đội hình tản mát từ khắp nơi
Nòng cốt ĐT Tây Ban Nha không còn dựa vào nguồn cầu thủ của Barca hay Real. Mỗi CLB này chỉ đóng góp 3 cái tên trong đợt tập trung mới nhất, bằng Valencia, chỉ nhỉnh hơn Atletico, Bilbao, Sevilla và Betis (mỗi đội 2 người). Trong khi đó, chỉ có 3 lính lê dương trong đợt triệu tập này. Đó là 2 thủ thành Kepa (Chelsea), De Gea (Man United) và hậu vệ Juan Bernat (PSG).
6. Chỉ có 6 cầu thủ trong đợt triệu tập lần này từng thi đấu trên 20 trận cho ĐT Tây Ban Nha. Đó là De Gea (38), Sergio Ramos (161), Jordi Alba (67), Jesus Navas (35), Sergio Busquets (111) và Alvaro Morata (27).
ĐẶC BIỆT
Không quá 3 bàn
Cả 6 trận gặp nhau trong quá khứ giữa hai đội tuyển đều có không quá 3 bàn được ghi. 3/5 trận sân nhà vừa qua của Tây Ban Nha và 6/7 trận sân khách gần nhất của Na Uy cũng kết thúc với kết quả tương tự.
ĐỐI ĐẦU TRONG LỊCH SỬ
DỰ ĐOÁN: 1-0
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?