Đó là cái kết cay đắng với các đại diện của châu Phi và CONCACAF. Nhưng ai sẽ chiến thắng trong trận đấu này? Xét về phong độ hiện tại, đó sẽ là đội bóng Tunisia. Nhưng nếu nhìn vào những gì vừa diễn ra ở FIFA Club World Cup, chưa biết chừng Esperance sẽ “say men” Chivas.
Vì đội bóng Mexico đã chiến đấu đến tận những phút bù giờ, trước khi để thua Kashima với tỷ số sát nút 2-3. Trong khi đó, Esperance lại thể hiện một bộ mặt vô cùng tệ hại trong trận tứ kết với đội chủ nhà Al Ain. Sau thảm bại 0-3 ấy, HLV Mouine Chaabani thậm chí không tiếc lời chỉ trích các học trò: “Tôi không có thói quen chỉ trích các cầu thủ, vì tôi luôn đứng bên cạnh họ, nhưng tối nay họ đã chơi rất đáng thất vọng”.
HLV Chaabani cho rằng các cầu thủ Esperance đã mất tập trung và chơi quá cá nhân. Và quãng nghỉ 3 ngày có lẽ là chưa đủ để đại diện châu Phi lấy lại tinh thần, trong khi đây lại là điểm mạnh của đội bóng Mexico. Đó là chưa kể, nhìn lại lịch sử đối đầu ở FIFA Club World Cup thì CONCACAF đang nhỉnh hơn CAF. Trong 10 lần đối đầu, các đại diện của CONCACAF thắng 6 và thua 4. Mà chính Esperance từng là nạn nhân của một trong những thất bại ấy, khi thua đội bóng đồng hương Monterrey của Chivas Guadalajara với tỷ số 2-3 cũng ở trận tranh hạng 5 năm 2011.
ĐẶC BIỆT
Tài hiệp 1
9/12 trận vừa qua của Esperance có ít nhất 1 bàn thắng trong hiệp 1. Tương tự, 5/7 trận gần đây của Guadalajara cũng nổ tài hiệp 1.
DỰ ĐOÁN: 1-2
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?