Với tỷ số 9-0 ở lượt đi, Man City dĩ nhiên không cần toan tính gì, và cũng không ai đặt câu hỏi về kết quả của trận lượt về nữa. Điều mà giới mộ điệu chờ đợi ở trận đấu tại sân Pirelli đêm nay là màn trình diễn của những ngôi sao trẻ bên phía Man xanh, những người được đánh giá là cực kỳ tài năng nhưng chưa có nhiều cơ hội thể hiện trên sân khấu lớn.
Đó có thể là trung vệ 18 tuổi Eric Garcia, người đã chơi trận lượt đi đầy chững chạc bên cạnh đàn anh Otamendi, là thủ thành 20 tuổi Arijanet Muric - người đã giữ sạch lưới ở lượt đi. Và đó cũng có thể là cặp tiền vệ cánh Luke Bolton (trái) - Ian Carlo Poveda (phải), những người đã có 5 bàn thắng cho đội U23 của Man City ở Premier League 2 mùa này và đang được nhiều đội bóng lớn nhòm ngó.
Nhưng dù đó là ai chăng nữa, chắc chắn, họ vẫn sẽ vùi dập Burton. Đội chủ nhà chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 2 trận kể từ đầu năm mới tới nay và đó rõ ràng không phải phong độ có thể đe dọa được những “đứa trẻ” của Pep. Trái lại, chỉ cần một vài ngôi sao lớn mà Pep “cài cắm” trong đội hình chơi đúng sức, làm kim chỉ nam cho dàn sao trẻ, Man xanh đủ sức thắng đậm Burton một lần nữa, dù tỷ số có thể không cao bằng lượt đi.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
ĐẶC BIỆT
Chẵn bàn thắng
6/8 trận gần nhất của Burton đã kết thúc với tổng bàn thắng là số chẵn. 5/8 chuyến làm khách vừa qua của Man City cũng có kết cục tương tự. Nhiều khả năng, trận này sẽ khép lại với số bàn thắng chia hết cho 2.