Bóng Đá Plus trên MXH

Ngược dòng ngoạn mục trước TBN, U17 Anh lên ngôi vô địch thế giới
Lý Nam • 00:21 ngày 29/10/2017
Dù bị dẫn 2 bàn từ khá sớm nhưng U17 Anh đã có màn lội ngược dòng vô cùng ấn tượng để tiếp bước đội U20 ghi thêm dấu son chói lọi cho lứa trẻ Tam Sư trong năm 2017.

    Bàn thắng:
    U17 Tây Ban Nha: Sergio Gomez (10’, 31’)
    U17 Anh: Brewster (44’), Gibbs-White (58’), Foden (69’, 88’), Guehi (84’)

    U17 Tây Ban Nha 2-5 U17 Anh
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    Chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ đầu tiên, tưởng như thế trận đã an bài với các học trò của HLV Steve Cooper, khi Sergio Gomez lập cú đúp đưa U17 Tây Ban Nha vươn lên dẫn 2-0 trên sân Salt Lake, thành phố Kolkata, Ấn Độ.

    U17 Tây Ban Nha tưởng như đã nắm chắc chiến thắng
    U17 Tây Ban Nha tưởng như đã nắm chắc chiến thắng

    Nhưng rồi ở cuối hiệp 1, Rhian Brewster, cái tên đang nổi như cồn thời gian gần đây với 2 cú hat-trick liên tiếp ở các vòng tứ kết và bán kết U17 World Cup, đã một lần nữa khiến người ta phải nhắc tới mình bằng pha đánh đầu rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Đây cũng là pha làm bàn thứ 8 của tài năng trẻ Liverpool ở giải đấu này.

    Brewster mở đầu cho màn ngược dòng của U17 Anh
    Brewster mở đầu cho màn ngược dòng của U17 Anh

    Phút 58 hiệp 2, Steven Sessegnon, người tung ra đường tạt bóng cho Brewster ghi bàn ở cuối hiệp 1 tiếp tục có một pha kiến tạo cho Morgan Gibbs-White gỡ hòa 2-2. Khoảng 10 phút sau, tài năng Phil Foden của Man City nâng tỉ số lên 3-2 với pha dứt điểm gọn gàng sau nỗ lực tuyệt vời của Callum Hudson-Odoi.

    Niềm vui trào dâng sau bàn thắng của Foden
    Niềm vui trào dâng sau bàn thắng của Foden

    Hậu vệ Guehi của Chelsea là tác giả bàn thắng thứ 4, trước khi Foden lần thứ 2 ghi tên lên bảng tỉ số, ấn định thắng lợi 5-2 đầy thuyết phục cho U17 Anh. Đây là chức vô địch World Cup lứa trẻ thứ 2 xứ sở sương mù giành được chỉ trong năm 2017, sau thành tích của ĐT U20 tại Hàn Quốc Hè vừa qua.

    Đội hình thi đấu:
    U17 TBN: Alvaro Fernandez; Mateu Morey, Victor, Hugo Guillamon, Juan Miranda; Antonio Blanco (Carlos Beitia 81'), Moha (Nacho Diaz 85'), Ferran Torres, Cesar (Jose Alonso 72'), Sergio Gomez; Abel Ruiz
    U17 Anh: Anderson; Sessegnon, Latibeaudiere, Guehi, Panzo; Oakley-Boothe (Gomes 90'), McEachran (Gallagher 87'), Foden, Gibbs-White (Kirby 81'), Hudson-Odoi; Brewster.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội