Bóng Đá Plus trên MXH

Yaya Toure & lời xin lỗi muộn màng
Ngọc Trung • 18:19 ngày 05/11/2016
Yaya Toure đưa ra lời xin lỗi, một cách muộn màng, đến Pep Guardiola và Manchester City. Có thể phũ phàng, nhưng thực tế lời xin lỗi ấy chẳng thể giúp tiền vệ người Bờ Biển Ngà vớt vát hy vọng được ra sân.

    Cách đây ít lâu, Pep Guardiola đưa ra tối hậu thư dành cho Yaya Toure, rằng tiền vệ người Bờ Biển Ngà này không có cửa ra sân cho đến khi đưa ra lời xin lỗi vì những phát ngôn của Dimitri Seluk, người đại diện của cầu thủ này. 

    Hôm qua, lời xin lỗi đã đến, một cách công khai trên mạng xã hội. Nhưng, cơ hội ra sân dành cho Yaya Toure có lẽ không bao giờ đến từ Pep. Quay ngược thời gian, lần cuối cùng Yaya Toure được ra sân đã cách đây 2 tháng, thời điểm Man City cùng Pep khởi đầu đầy thăng hoa. 

    Đó là trận đấu giữa Man City và Steaua Bucharest ở vòng sơ loại Champions League, tiền vệ người Bờ Biển Ngà được tung vào sân từ băng ghế dự bị, khi đội nhà đã dẫn 5-0. Trận này, Joe Hart cũng ra sân và sau đó… ra đi.

    Trước nữa, suốt kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Man City nỗ lực đàm phán với các đội bóng khác để tống khứ Yaya Toure. Bởi lẽ, tiền vệ này không nằm trong kế hoạch của Pep. Bằng chứng rõ nhất là trong danh sách đăng ký thi đấu vòng bảng Champions League, không hề có cái tên Yaya Toure. 

    Với Pep, Yaya Toure không bao giờ có chỗ
    Với Pep, Yaya Toure không bao giờ có chỗ

    Dù vậy, trớ trêu thay cho Yaya Toure là những nơi anh muốn đến Man City lại không muốn bán, những nơi Man City muốn bán anh lại không muốn đến. Kết cục là tiền vệ này tiếp tục mắc kẹt ở lại Etihad. 

    Trong tình cảnh thân chủ bị đối xử ghẻ lạnh ấy, Seluk không thể ngồi yên, ông đưa ra những phát ngôn mang tính lăng mạ Pep và khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ. Bây giờ, ngay cả khi Yaya Toure đã đưa ra lời xin lỗi, Pep vẫn tỏ ra rất hững hờ với Yaya Toure. 

    Trong buổi họp báo mới đây, khi được hỏi về cơ hội ra sân của tiền vệ người Bờ Biển Ngà, Pep trả lời một cách rất chung chung: “Tôi đã nghe đủ, không có thêm câu hỏi nào nữa. Bây giờ tôi chỉ tập trung vào đối thủ Middlesbrough”.

    Hơn nữa, Pep chẳng dại gì phá vỡ cấu trúc đội hình ông dày công xây dựng suốt nhiều tháng qua tại Etihad. Nơi đó, những Fernandinho, Fernando, Illkay Guendogan, David Silva và Kevin De Bruyne mới là những sự lựa chọn ở khu trung tuyến. 

    Yaya Toure thì không thể chuyên tâm quét như Fernandinho, Fernando, không xông xáo như Guendogan và cũng không khéo như Silva, De Bruyne. Đưa cầu thủ này vào sân chỉ khiến đội hình thêm rối loạn.

    Seluk chỉ là công cụ để Pep thải loại Toure
    Seluk chỉ là công cụ để Pep thải loại Toure

    Và qua đó để thấy Pep đã “ủ mưu” loại Yaya Toure ngay từ khi mới đặt chân đến Etihad và vụ việc vừa rồi chỉ thể hiện sự lọc lõi của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Chỉ bằng một phát ngôn nhưng cùng lúc Pep giải quyết được nhiều vấn đề. 

    Thứ nhất, biến đòi hỏi Yaya Toure được ra sân bằng ngôn ngữ chợ búa của Seluk trở nên vô nghĩa. Thứ hai, khiến Seluk không thể manh động hơn trên mặt báo. Và cuối cùng, hợp thức hóa việc đày ải Yaya Toure, người hùng một thuở của Man City và vẫn được nhiều CĐV yêu mến.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay