Thật vậy, kể từ đầu mùa, Klopp chưa bao giờ giữ nguyên bộ khung hàng phòng ngự trong 2 trận liên tiếp. Vì một lý do nào đó, ông luôn xoay vòng cầu thủ, dẫn đến việc đã có 9 cái tên khác nhau được sử dụng chỉ trong 5 trận tại Premier League.
Bên cánh phải, Alexander-Arnold và Joe Gomez thay nhau ra sân. Phía đối diện là sự luân phiên giữa Alberto Moreno và Andrew Robertson. Ở vị trí trung vệ, Joel Matip khi thì đá cặp với Ragnar Klavan, khi thì Dejan Lovren. Khu vực cầu môn cũng không có sự thiếu nhất quán. Simon Mignolet bắt chính 4 trận đầu, sau đó nhường chỗ cho Loris Karius.
Dường như ngay cả Klopp vẫn không xác định chính xác bộ khung phòng ngự của Liverpool. Sự bối rối này dẫn tới một chuỗi mò mẫm với các thử nghiệm. Như ở trận gặp Man City, HLV người Đức dỡ tung bộ tứ vệ đã chơi khá tốt trước Arsenal, thay Gomez bằng Alexander-Arnold và loại Lovren để chọn Klavan. Kết quả, Liverpool thua tan nát 0-5. Thẻ đỏ của Sadio Mane là bước ngoặt của trận đấu, nhưng cách thức phòng ngự cũng rất đáng bị lên án.
Trong một mùa giải kéo dài và tranh tài trên nhiều mặt trận, xoay tua là cần thiết. Nhưng với trường hợp Liverpool hiện tại, nó giống như một sự hoảng loạn. Việc các vị trí liên tục thay đổi dẫn đến sự thiếu ăn ý giữa các cầu thủ. Với những mối liên kết rời rạc, không khó hiểu khi hàng thủ The Kop thường xuyên rơi vào trạng thái hỗn loạn và dễ tổn thương. Klopp từng bảo vệ chính sách của mình bằng lý do “cần sự tươi mới trong tâm trí cũng như những đôi chân sung sức”. Thế nhưng ông không nhận ra, đang tự làm khó mình.
Liverpool quá thiếu ổn định Sau 5 vòng đấu, Klopp là HLV sử dụng nhiều cầu thủ nhất (22) trong nhóm Big Six và có tới 18 người từng đá chính ít nhất 1 trận. Chelsea, Arsenal, Tottenham chỉ mới dùng 19 người; Man City là 18 và M.U ít nhất với 17 cầu thủ. |