Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Arteta mới chỉ đảm nhận ghế nóng tại Arsenal được một tuần và một trong những nhiệm vụ đầu tiên của ông là giải quyết tương lai của cựu đội trưởng Xhaka.
Tương lai của Xhaka tại Arsenal dường như đã đóng lại sau khi anh bị tước băng đội trưởng vì cãi nhau với các CĐV ngay trên sân. Dưới thời HLV tạm quyền Freddie Ljungberg, anh cũng không được tin dùng như trước nữa.
Khi mới nhậm chức, Arteta đã tuyên bố trước truyền thông rằng ông từng muốn có một cầu thủ như Xhaka khi còn tham gia ban huấn luyện của Man City. "Cậu ấy nằm trong danh sách của tôi, tôi rất thích mẫu cầu thủ như Xhaka", Arteta chia sẻ trước trận đấu đầu tiên của ông với Bournemouth.
Tuy nhiên, các nguồn tin tại Anh lại cho rằng Xhaka tỏ ra vô cùng tức giận với phát ngôn này của Arteta. Nguyên nhân là do trong cuộc nói chuyện riêng với anh, ông thầy người Tây Ban Nha lại nói rằng sẵn lòng để anh rời khỏi câu lạc bộ.
"Đó là sự thật", người đại diện Jose Noguera của Xhaka cho biết. "Chúng tôi đang thương lượng với Hertha Berlin và bản thân Xhaka muốn ra đi. Chúng tôi đã nói chuyện với Giám đốc bóng đá Raul Sanllehi và Giám đốc thể thao Edu cũng như HLV Mikel Arteta. Tất cả họ đều đồng ý để Xhaka ra đi".
Trang Blick của Đức cho rằng các cuộc đàm phán giữa Xhaka và Hertha đã gần như hoàn tất. CLB nước Đức được cho là sẵn sàng đưa ra mức giá khoảng 21 triệu bảng cho cựu đội trưởng Arsenal.
Tầm vóc của Man City nhìn từ Mikel Arteta