Xhaka chính là người đã có pha lỗi với Ryan Fraser trong vòng cấm để mang về cho Bournemouth cơ hội từ chấm 11m mà Callum Wilson đã chuyển hóa thành công để nâng tỉ số lên 2-0. Đó là một tình huống phòng ngự rất tồi của tiền vệ người Thụy Sỹ. Anh vụng về lao vào đối phương như một cầu thủ nghiệp dư. Trên Twitter, các CĐV của Arsenal không ngần ngại gọi pha phạm lỗi ấy là “ngu xuẩn”, và đặt câu hỏi về giá trị thực sự của Xhaka.
Nhưng đó không phải là lần đầu tiên Xhaka mắc lỗi dẫn tới phạt đền. Trong trận đấu với Stoke, cựu ngôi sao của Moenchengladbach đã có một động tác ra tay thừa thãi với Joe Allen trong vòng cấm, khiến trọng tài không có lựa chọn nào khác ngoài việc chỉ tay vào chấm 11m. Khả năng đưa ra quyết định khi phòng ngự của Xhaka dường như có vấn đề. Điều đáng buồn là Wenger mới đây còn khẳng định kỹ năng phòng ngự của Xhaka “đã được cải thiện thấy rõ”.
Việc tiền vệ người Thụy Sỹ hòa nhập quá chậm khiến Wenger bối rối. Ông vẫn muốn sử dụng cầu thủ này một cách dè dặt để anh có thời gian quan sát và thích nghi. Nhưng lại không thể gạt anh ra ngoài trong bối cảnh lực lượng như hiện tại. Santi Cazorla vẫn đang phải dưỡng thương. Elneny thì đã lên đường dự CAN 2017. Tệ hơn, Francis Coquelin vừa phải bỏ ngang trận Bournemouth trên những bước chân tập tễnh.
Thẻ đỏ bằng với kiến tạo Một trong những phẩm chất được đánh giá cao của Xhaka là khả năng chuyền bóng. Thực tế thì từ khi khoác áo Arsenal, Xhaka cũng phần nào thể hiện được khả năng này khi thường xuyên thực hiện những pha đảo cánh rất chính xác. Tuy nhiên, không nhiều trong đó đặt đồng đội vào vị trí có thể ghi bàn. Thực tế thì đường chuyền cho Giroud gỡ hòa 3-3 mới là pha kiến tạo đầu tiên của anh trong màu áo Arsenal. Tức bằng với số thẻ đỏ mà anh phải nhận. |