Bóng Đá Plus trên MXH

West Ham 2-0 M.U: Quỷ đỏ thua thảm hại, bị bật khỏi Top 4

21:59 ngày 22/09/2019
Phong độ thất thường của Man United một lần nữa được thể hiện khi đúng vào lúc CĐV nghĩ Quỷ đỏ đã ổn định, họ lại chơi một trận thảm hại trước West Ham.

    Ghi bàn
    West Ham: Yarmolenko (44'), Cresswell (84')

    M.U hành quân đến sân của West Ham với sự tự tin cao độ sau khi có liền 2 chiến thắng đều giữ sạch lưới ở 2 đấu trường Ngoại hạng Anh và Europa League. Đặc biệt, trận đấu này còn đón chào sự trở lại của Daniel James sau quãng nghỉ ngắn vì chấn thương.

    Nhưng tự tin là một chuyện, thi đấu ra sao lại là một chuyện khác. Trước đội hình chơi thấp của West Ham, đội khách bối rối thấy rõ trong việc triển khai tấn công. Những miếng đánh của họ chỉ tập trung vào các đường phất dài cho Marcus Rashford và James mở tốc độ. Chơi đơn giản như vậy, M.U dễ dàng bị West Ham bắt bài.

    M.U bối rối đến mức phải thực hiện một chuyện hiếm khi diễn ra trong bóng đá là đảo vị trí... 2 hậu vệ biên. Tuy nhiên, phương án đẩy Aaron Wan-Bissaka sang cánh trái và Ashley Young ở hướng đối diện chỉ duy trì được 4 phút trước khi "ai về nhà nấy", để lại những nụ cười ngán ngẩm của người hâm mộ.



    West Ham tấn công không hay trong trận này nhưng ít ra vẫn hơn đối thủ. Phút 44, khi mà tất cả đều nghĩ về một kết quả hòa không bàn thắng trong hiệp 1 thì Andriy Yarmolenko có pha đập nhả trung lộ với Felipe Anderson trước khi tự mình dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu.

    Bàn thua này đánh dấu trận sân khách thứ 11 liên tiếp M.U bị chọc thủng lưới. Quỷ đỏ dưới thời Ole Gunnar Solskjaer vẫn là kẻ "ngôn nhà dại chợ" đúng nghĩa. 

    Sang đến hiệp 2, M.U khởi đầu khá ấn tượng khi Andreas Pereira có đường căng ngang từ cánh phải thuận lợi nhưng Juan Mata lại dứt điểm ra ngoài ở tư thế trống trải. Tình huống này chỉ ra cầu thủ đá ở vị trí "số 10" của M.U đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tuổi tác.


    Đúng vào thời điểm M.U có cơ áp đảo đối phương, Rashford lại bị căng cơ sau một pha bứt tốc. Phút 60, tiền đạo thực thụ duy nhất của M.U rời sân và điều đó không khác gì việc ký vào án tử với đội khách.


    M.U thi đấu mà không có tiền đạo mục tiêu, bối rối hệt rắn mất đầu và chẳng có một chút sức kháng cự. Đến phút 84, Aaron Cresswell thực hiện thành công quả đá phạt đẹp mắt ấn định tỷ số 2-0. 



    Thua trận theo cách bạc nhược, lại còn mất đi tiền đạo chủ lực Rashford, M.U thiệt đơn thiệt kép sau trận đấu này. Hậu quả dễ nhìn nhất là việc Quỷ đỏ giờ bị Top 4 bỏ xa tới 3 điểm.


    Hà Trang • 21:59 ngày 22/09/2019

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 00:11 ngày 23/09/2019

      Đang đặt mục tiêu trụ hạng sao lại nói là bật ra khỏi tốt 4 nhỉ? Có j đó sai sai

    • 00:02 ngày 23/09/2019

      Mình thích MU từ rất nhiều năm nay, vì cái tên của đội bóng này, mấy vấn đề kỹ thuật hay chuyên môn khác như "thợ nhuộm trời âu" hay "vô đối" thì mình không quan tâm lắm. Một lần fan MU, mãi mãi yêu MU.

    • 23:39 ngày 22/09/2019

      @MU fan: Nếu ăn mày quá khứ thì Cỡ Real, AC Milan, Bayer, Liv mới gọi là lịch sử hào hùng. MU rùa chưa đủ tuổi nhé. Còn hiện tại thì tuổi tôm.

    • 00:36 ngày 23/09/2019

      Big 8, và có thể là big 10 khái niệm mới

    • 00:36 ngày 23/09/2019

      Đề nghị triệu hồi gấp cleverly.gibson.bebe.anderson.evans thì mới có thể vô địch được.

    • 22:37 ngày 22/09/2019

      No pen no party...!

    • 22:46 ngày 22/09/2019

      haha lũ gà

    • 23:24 ngày 22/09/2019

      Tấu hài siêu gắt của đoàn quân tầm cỡ vũ trụ mờ con rùa. Rát phò cực kì cố gắn và cống hiến hết mình và chỉ có chấn thương mới ngăn được tài năng này diễn hài, nhưng không sao người thay thế anh là lin gát còn làm tốt hơn với skill tàng hình tâm pháp. Chúc mừng fan mờ rùa cũng như fan 19 đội còn lại có bữa hài kịch no nê tiếng cười

    • 22:41 ngày 22/09/2019

      có zô top 4 đâu mà bật

    • 22:42 ngày 22/09/2019

      Có lẽ không nên dùng Quỷ đỏ. Vì bây giờ có Sol cũng không còn đỏ được nữa như xưa đâu

    • 23:24 ngày 22/09/2019

      Mu hic thời rùi. Mới đá có 6 vòng mà liver bỏ xa tới 10d. Bó tay luôn. Mu cố mà giữ vị thứ 6 đi. Bán ông lukacu đi đề thằng dặt dẹo lại đá chả ra gì. Bó tay.

    • 23:10 ngày 22/09/2019

      Yêu mu nhưng thực sự ko biết mu còn đáng yêu hay ko. Mấy năm rồi

    • 23:22 ngày 22/09/2019

      Bạc nhược. Thua tiền tôi ko ức chỉ ức nó đá ngu vl ra.

    • 22:37 ngày 22/09/2019

      1 đội bóng nho.chứ không còn hào hùng lịch sử nửa. Mua toàn trung bình mà nghĩ sao hạng A chán lắm rồi

    • 22:29 ngày 22/09/2019

      thế nào các cháu?? hôm thứ 6 thấy các cháu chửi bác hăng hái lắm vì bác dự đoán Mù thua cơ mà nhể hê hê. Tầm này nhanh nhanh quay lại nâng bi Mou thị đi để lão về giúp trụ hạng còn kịp nhé. Yêu các cháu

    • 22:59 ngày 22/09/2019

      Tôi fan mu 12 năm nay rồi , từ thời sir alex ở lại đến khi ngài đi , vẫn fan cuồng thật sự MU giờ quá tệ , cầu thù tiền tấn nhưng lối chơi tệ , tấn công k có , tạt cánh đánh đầu quá lỗi thời . Mong sao có một phép màu gì đó thay đổi được Mu bây giờ

    • 22:22 ngày 22/09/2019

      Fan Mu cuối tuần nhậu rồi ? ko xem được Mu đá

    • 09:19 ngày 23/09/2019

      Rùa tai đỏ mau mau hiện nguyên hình.

    • 09:59 ngày 23/09/2019

      Nhưng dua tre nha sosa.

    • 09:00 ngày 23/09/2019

      Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao MU lại chọn Sólsa là HLV. Một hlv không có bài vở hay tố chất gì cả. Đồng ý Mou ra đi là hợp lý vì thời điểm đó MU cần 1 làn gió mới, nhưng nếu ngày đó Mu đáp ứng yêu cầu của Mou mà mua thêm Perisic và 1 trung vệ đẳng cấp nữa thì có lẽ MU giờ vẫn là đối trọng của Liverpool và MC. Tiếc cho MOU và MU quá

    • 09:14 ngày 23/09/2019

      Ôi MU của tôi. Nhưng vẫn yêu MU, mãi mãi cũng vậy

    • 09:41 ngày 23/09/2019

      MU lúc này nên chọn HLV carlos ancelotti làm HLV, ông này rất mát tay. Fan LIV góp ý kiến

    • 09:46 ngày 23/09/2019

      MU trụ hạng dc là giỏi rồi, coi gì MU cho nó tốn điện

    • 09:04 ngày 23/09/2019

      Nỗi nhục mang tên Ole Gunnar Solskjaer. Bất cứ ai cũng đánh bại MU

    • 07:46 ngày 23/09/2019

      Tấu hài siêu gắt của đoàn quân tầm cỡ vũ trụ mờ con rùa. Rát phò cực kì cố gắn và cống hiến hết mình và chỉ có chấn thương mới ngăn được tài năng này diễn hài, nhưng không sao người thay thế anh là lin gát còn làm tốt hơn với skill tàng hình tâm pháp. Chúc mừng fan mờ rùa cũng như fan 19 đội còn lại có bữa hài kịch no nê tiếng cười

    • 08:56 ngày 23/09/2019

      nếu còn Mou mua cầu thủ theo Mou thì cõ lẽ MU giờ hoàn toàn khác

    • 09:12 ngày 23/09/2019

      Ai đời bán hết tiền đạo khi trong tay chẳng có ông nào ra hồn thay thế,chán chán!!!

    • 07:57 ngày 23/09/2019

      Con vàng thua rồi ông giáo ạ

    • 08:14 ngày 23/09/2019

      Hai con cừu pep thiên tài & phanh lạm phát đâu mất tiêu rồi , không mau súc miệng Vim nhà sạch ra bình luận .

    • 08:32 ngày 23/09/2019

      Đây mà là quỷ gì bây giờ gọi là rùa nhỏ thôi. Hết thời rồi. Ngày trước chê MC bao nhiêu, giờ MC ko coi trọng bấy nhiêu. Ngày trước là chó chê mèo lắm lông bây giờ mèo này thành sư tử, hổ, báo thực sự rồi. Còn mu như chó đá ở trước cổng để đuổi tà cho hay vậy thôi.

    • 16:11 ngày 23/09/2019

      Đội hình ngoài pogba vs degea và thêm bộ đôi lính mớinmarguire vs wanbisaka là đẳng cấp khoác áo những clb hàng đầu còn matic, mata đã qua thời đỉnh cao và những nghệ sĩ nhân dân gala cười tiêu biểu như linh gà , rác phò bộ đôi vân sơn bảo liên này thì trụ hạng là may. 1 thằng tiền vệ ko biết kiến tạo và 1 thằng tiền đạo hạng 3 trung bình 6 đến 8 bàn thắng 1 mùa nhưng đc lăng xê là thần đồng. Linh gà, rác phò này nếu ở bayern chắc chỉ đc chơi cho đội b

    • 08:38 ngày 23/09/2019

      Xem bóng đá từ bé mà chưa thấy chiến thuật nào lạ như MU: “Đảo cánh hậu vệ”

    • 15:15 ngày 23/09/2019

      Quỷ đỏ giờ chỉ còn xứng đáng với Liverpool!

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay