Mới đây, Wan-Bissaka tiết lộ anh vẫn chưa bị một đồng đội nào tại Man United đánh bại ở các buổi tập. Cầu thủ 22 tuổi gia nhập Quỷ đỏ từ Crystal Palace hồi tháng 6 vừa qua với giá 50 triệu bảng, và hiện trở thành trụ cột quan trọng của CLB.
Theo thống kê, chỉ có bộ đôi của Leicester là Wilfred Ndidi cùng Ricardo Pereira sở hữu nhiều lần tắc bóng hơn Wan-Bissaka tại Ngoại hạng Anh mùa này. Điều này cho thấy Wan-Bissaka là một hậu vệ thi đấu cực kỳ chắc chắn và đầy quyết liệt.
"Theo trí nhớ của mình thì tôi chưa bị cầu thủ nào của M.U vượt qua cả. Tôi có thể thấy sự tức giận của họ, nhưng tôi cũng có thể thấy họ không bỏ cuộc. Các cầu thủ vẫn muốn thử vượt qua tôi cho tới khi họ làm được. Điều đó giúp tôi phát triển thêm kỹ năng của mình", Wan-Bissaka chia sẻ.
Một trong những trận đấu hay nhất của Wan-Bissaka mùa này là ở chiến thắng 2-1 của Man United trước Man City, trận cầu mà tuyển thủ Anh đã khiến Raheem Sterling "tắt điện".
"Tôi biết đó sẽ là một trận đấu khó khăn. Raheem là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất Premier League, và tôi biết tôi phải chiến đấu ở trận đấu của mình.
Việc chơi tốt trước Raheem mang tới cho tôi cảm giác tuyệt vời, đặc biệt với một cầu thủ như anh ấy. Bạn cần phải thực sự tập trung bởi anh ấy có thể ra vào nhờ tốc độ tốt. Raheem có lẽ nhanh hơn tôi, nên đó là trận đấu tôi đã chơi rất tập trung", Wan-Bissaka khép lại.
Solskjaer: 'Greenwood sút tốt hơn Ronaldo'
Ancelotti ngăn cản tham vọng mua Richarlison của M.U
'Vua dội bom' châu Âu lứa tuổi U19: Greenwood số 1, bất ngờ với 2 cầu thủ châu Á