Tiền đạo trẻ người Pháp chỉ được vào sân từ phút 80. Tuy nhiên, chỉ cần hơn 10 phút trên sân là đủ để anh có đóng góp sâu vào kết quả của trận đấu. Martial là tác giả của bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 cho M.U, và cũng là người có pha chuyền bóng quyết định cho Paul Pogba ghi bàn ấn định tỉ số 4-0. Ngoài ra, Martial còn liên tục khiến hậu vệ phải của West Ham là Pablo Zabaleta khốn khổ với những pha đi bóng xộc thẳng vào chân trụ quen thuộc.
Có vẻ như Mourinho đã tìm ra được cách khai thác hết khả năng của Martial. Cách chơi trực diện của anh rất phù hợp với thế trận phản công. Những pha đi bóng của anh rõ ràng trở nên hiệu quả hơn thấy rõ trước một hàng thủ phải dâng cao và bị kéo giãn. Nếu Martial vào sân từ đầu, khi đối phương còn khỏe mạnh và giữ được cự ly tốt, cũng những pha đi bóng ấy lại bị đánh giá là tối, như kiểu “húc đầu vào đá”.
Tất nhiên, Martial hay bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn được vào sân ngay từ đầu và thi đấu càng nhiều càng tốt. Nhưng trong bối cảnh Martial đang cần bồi đắp lại sự tự tin, vào sân từ ghế dự bị mà để lại dấu ấn chắc chắn là tích cực hơn nhiều so với việc đá chính nhưng không làm được gì rồi bị thay ra. Quan trọng hơn, các CĐV sẽ nghĩ rằng nếu Mourinho đã tìm ra cách khai thác Martial tốt nhất, thì ông sẽ không đẩy anh đi nữa...
Dự bị ấn tượng nhất từ 2008 Như đã nói, Martial đã ghi được 1 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo sau khi vào sân thay người. Trong khoảng gần 10 năm trở lại đây, không có cầu thủ dự bị nào làm được nhiều việc hơn anh. Người gần nhất ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn sau khi vào sân thay người là Nani, ở trận gặp Liverpool hồi tháng 3/2008. |