Lý do đầu tiên là lối chơi của The Kop đang quá dễ đoán, hay nói cách khác là bị bắt bài. Trận gặp M.U, Liverpool có thời gian kiểm soát bóng (64%) và số đường chuyền (521) vượt trội. Tuy nhiên, họ không tạo ra được một tình huống nguy hiểm thực thụ nào về phía khung thành Quỷ đỏ. Và trong số 521 đường chuyền mà The Kop thực hiện cũng không có đường chuyền nào dạng “cắt tiết”, kiểu như Philippe Coutinho hay làm trước đây.
Lý do tiếp theo là sự sa sút trông thấy của bộ 3 hàng công. Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino đã cùng nhau ghi 57 bàn ở Premier League mùa trước. Sau 27 vòng mùa này, tổng số bàn của bộ 3 kể trên là 38, con số không đến nỗi tệ. Nhưng vấn đề là kể từ khi bước sang năm mới, bộ 3 này chơi ngày càng cá nhân.
Những thống kê của Opta chỉ ra kể từ khi bước sang năm mới thì Salah, Mane, Firmino đã ghi ít bàn hơn, thực hiện ít cú sút hơn và cũng có ít cú sút trúng đích hơn. Mọi chuyện sẽ càng khó khăn với Liverpool hơn khi Firmino còn vắng mặt đêm nay.
Lý do cuối cùng là họ thiếu sự hỗ trợ từ hàng tiền vệ. Cả Man City và Liverpool đều có 13 cầu thủ ghi bàn mùa này ở Premier League. Nhưng The Kop cần nhiều hơn các cú đấm từ hàng tiền vệ. Tổng số bàn thắng của Jordan Henderson, Fabinho, Gini Wijnaldum, Naby Keita và James Milner tại NHA mùa này chỉ là… 6 bàn.
Trong khi đó, một mình David Silva cũng đã có 6 lần lập công. Henderson đã có 60 trận ở Premier League không ghi bàn. Keita trong 19 lần ra sân ở NHA chỉ có 1 pha kiến tạo và tạo ra 6 cơ hội ghi bàn. Rõ ràng là hàng tiền đạo Liverpool cần sự hỗ trợ tích cực hơn.
Sau 6 năm mới tệ như thế Liverpool đã hoà 2 trận liên tiếp với tỷ số 0-0. Như vậy, đây là lần đầu tiên The Kop có 2 trận hoà 0-0 liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ sau tháng 4/2013, khi còn thi đấu dưới thời HLV Brendan Rodgers. Năm đó, họ hoà 2 trận với West Ham và Reading. |