Bóng Đá Plus trên MXH

Vì sao bàn thắng của Diogo Jota vẫn được công nhận dù có lỗi việt vị?

07:20 ngày 03/04/2025
Bàn thắng quyết định của Diogo Jota vào lưới Everton vẫn được công nhận sau khi VAR kiểm tra mặc dù Luis Diaz là người bắt đầu pha bóng ở vị trí việt vị. Nhưng tại sao?

    Diaz ban đầu việt vị nhưng sau đó đã không còn việt vị khi phối hợp với Jota

    Diaz ban đầu việt vị nhưng sau đó đã không còn việt vị khi phối hợp với Jota

    Phút 57, Jota ghi bàn thắng duy nhất của trận derby vùng Merseyside giữa Liverpool vs Everton. Chiến thắng này giúp Lữ đoàn đỏ tiến thêm một bước nữa đến chức vô địch Premier League 2024/25. 

    Ryan Gravenberch là người khởi đầu pha bóng bằng đường chuyền về phía Luis Diaz, người đang đứng ở vị trí việt vị. James Tarkowski đã chặn được đường chuyền, nhưng Jota lại giành được quả bóng khi nó bật ra. 

    Sau đó, cầu thủ người Bồ Đào Nha nhanh chóng phối hợp một-hai với Diaz (khi này đã không còn việt vị) trước khi ghi bàn thắng vào lưới Jordan Pickford. Bàn thắng đã được VAR kiểm tra và cuối cùng được công nhận là hợp lệ.

    HLV David Moyes của Everton tỏ ra không hài lòng khi cho biết sau trận: "Đây là một pha việt vị rõ ràng, một quyết định rất dễ để đưa ra”.

    Tuy nhiên, theo luật, Diaz không việt vị vì anh không cản trở tầm nhìn của Tarkowski, không tranh chấp bóng, không cố gắng chơi bóng hay thực hiện bất kỳ động tác nào ảnh hưởng đến khả năng xử lý bóng của hậu vệ Everton.

    Jota ghi bàn duy nhất giúp Liverpool đánh bại Everton

    Jota ghi bàn duy nhất giúp Liverpool đánh bại Everton

    Jamie Carragher, bình luận trên Sky Sports: "Tarkowski biết Diaz ở đó. Nếu không có Diaz, có lẽ cậu ấy sẽ không lao xuống mà đơn giản chỉ phá bóng lên. Nhưng vì Diaz không hề di chuyển về phía bóng, nên xét theo luật, không có lý do gì để từ chối bàn thắng này”.

    Carragher kết luận: "Nếu bạn là đội bị thua, điều này thật khó chịu. Nhưng nhìn chung, hầu hết mọi người đều muốn những bàn thắng như thế này được công nhận”.

    Trong khi đó, HLV Arne Slot nói về pha bóng này: "Thật tuyệt khi xem lại tình huống đó trong phòng và thấy rằng theo luật, đó là một bàn thắng hợp lệ. Không ai có thể phàn nàn về điều đó cả. Chúng ta có luật và luật đã khẳng định đây là một bàn thắng rõ ràng. Trọng tài đã thực hiện chính xác theo quy định".

    "Bản thân luật này có thể gây khó chịu vì nó luôn ưu tiên đội tấn công. Nếu một đội muốn chơi pressing tầm cao – dù Everton không làm vậy nhưng họ giữ một hàng thủ dâng cao – thì khi một cầu thủ đứng ở vị trí việt vị, bạn sẽ muốn tình huống đó bị bắt việt vị. Nhưng luật không quy định như vậy. Những người đặt ra luật không phải vì tình yêu với bóng đá, họ chỉ đơn giản là những người soạn luật mà thôi".

    Bản thân Jota cho biết: "Đây là một chiến thắng vô cùng quan trọng, không chỉ vì đó là một trận derby mà còn vì sau kỳ nghỉ quốc tế, chúng tôi sẽ đối mặt với chín trận đấu quan trọng. Vì vậy, việc bắt đầu với ba điểm là rất cần thiết. Hy vọng chiến thắng này sẽ tiếp thêm động lực cho chúng tôi trong phần còn lại của mùa giải".

    "Tôi luôn tin tưởng vào bản thân mình. Tôi tin rằng cơ hội sẽ đến và tôi phải sẵn sàng để tận dụng chúng. Hy vọng trận đấu này sẽ là khởi đầu cho một chuỗi phong độ tốt của tôi, từ đó giúp ích cho đội. Như tôi đã nói, 3 điểm hôm nay mới là điều quan trọng nhất".

    Ở chiều ngược lại, The Reds cảm thấy rằng The Toffees đáng lẽ phải chỉ còn 10 người vào đầu trận đấu khi James Tarkowski tránh được thẻ đỏ. 

    Trung vệ này đã áp sát Alexis Mac Allister ngay bên ngoài vòng cấm. Anh là người có bóng trước, nhưng pha xử lý sau đó lại quá thô bạo đến nỗi khiến nhiều người không thể tin được tại sao VAR lại không yêu cầu trọng tài đuổi Tarkowski ra khỏi sân.

    Đội bóng của Arne Slot sẽ trở lại thi đấu vào Chủ Nhật này khi họ đối đầu với Fulham trong trận đấu thuộc vòng 31 Premier League trên sân Craven Cottage. Liverpool vẫn đang dẫn đầu trên BXH với 73 điểm, nới rộng khoảng cách lên 12 điểm so với đội xếp sau Arsenal và gần như đã nắm chắc trong tay chức vô địch Ngoại hạng Anh.

    Trung Nghĩa • 07:20 ngày 03/04/2025

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • Diệt trừ  kền kền 09:38 ngày 03/04/2025

      Trọng tài chính, trọng tài biên, trọng tài var không khác gì fan ruột của Everton. Hậu vệ toàn vật tiền đạo ra nhưng vô can. Pha vào bóng của đồ tể Tarkowski, thẻ vàng của Nunez sau pha triệt hạ của chính thằng nhóc thủ môn sẽ đi vào vết nhơ khó gột rửa.

    • 08:26 ngày 03/04/2025

      Pha Tarkawski đạp ống đồng Allister thì không thấy Sir Moye kiến nghị gì với trọng tài nhỉ ? Hay là cứ cái gì có lợi cho đội mình thì ỉm đi, còn cái gì có hại thì phải khiếu kiện ?!

    • Diệt trừ  kền kền 09:38 ngày 03/04/2025

      Trọng tài chính, trọng tài biên, trọng tài var không khác gì fan ruột của Everton. Hậu vệ toàn vật tiền đạo ra nhưng vô can. Pha vào bóng của đồ tể Tarkowski, thẻ vàng của Nunez sau pha triệt hạ của chính thằng nhóc thủ môn sẽ đi vào vết nhơ khó gột rửa.

    • Siêu Quỷ Đỏ 08:44 ngày 03/04/2025

      Cò đỏ mua tài ai đua lại

      • Diệt trừ  kền kền 09:35 ngày 03/04/2025

        Khóc to lên, điều đó làm ta thích thú

      • 2 tay 2 em 09:36 ngày 03/04/2025

        Hạng 13 chắc tính là ngáng đường chứ "đua" gì tầm này

      • 09:47 ngày 03/04/2025

        Kệ ai nói gì thì nói , MU cứ toàn thắng 8 trận còn lại vẫn có cơ hội là kẻ về nhì vĩ đãi đấy. Tất nhiều là những đội còn lại thua hết cả 8 trận. Đừng bi quan và nghe lời ngta nói. Cố lên Quỷ Tai Đỏ !!!

      • 11:10 ngày 03/04/2025

        Ai đua ko biết chứ MU thì có ko mua tài cũng đua ko lại, chắc chắn như thế. Hihi

    • 11:54 ngày 03/04/2025

      Đã gọi là việt vị mà còn nói vẫn công nhận bàn. Thời giờ chỉ có chưa việt vị mới có bàn thôi nhà báo nhé.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay