Jamie Vardy thông báo sẽ phát hành cuốn tự truyện vào cuối năm 2016, một ngày sau khi Leicester lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Vardy là người góp công lớn vào thành tích lịch sử của Leicester.
Tính đến thời điểm hiện tại, anh ghi 22 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này. Ngoài ra, tiền đạo người Anh còn lập kỷ lục ghi bàn trong 11 trận liên tiếp tại giải đấu này. Gần đây nhất, anh nhận danh hiệu "Cầu thủ hay nhất mùa 2015/16" do Hiệp hội các cây viết thể thao Anh (FWA) bầu chọn.
Cuộc đời của Vardy là chuỗi những câu chuyện thú vị. Năm 16 tuổi, anh bị Sheffield United cho ra đường, trải qua những trận đấu ở giải nghiệp dư. Năm 2012, Vardy được Leicester cứu vớt và ngay lập tức giúp đội bóng này thăng lên chơi ở Ngoại hạng Anh.
Giờ đây, anh là nhà vô địch của Ngoại hạng Anh. Trong tự truyện của mình, Vardy sẽ chia sẻ chi tiết quá trình từ một cầu thủ vô danh, cho đến khi trở thành tiền đạo hàng đầu ở Ngoại hạng Anh, giải đấu nổi tiếng nhất thế giới.
Vardy tiết lộ về tự truyện: “Quá trình tôi từ một cầu thủ chơi bóng ở giải nghiệp dư cho đến nay đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Có rất nhiều chuyện mọi người không biết nên tôi thực sự vui mừng khi được trao cơ hội chia sẻ bí mật trong và ngoài sân cỏ.
"Cuộc đời tôi có rất nhiều khoảnh khắc điên rồ - cùng bạn bè chơi bóng sáng chủ nhật ở sân nền của nhà máy, cho đến khi bàn cho đất nước vào lưới nhà vô địch thế giới ở Berlin”.
“Nó không phải là một hành trình dễ dàng. Có nhiều lúc tôi bị nghi ngờ về khả năng chơi bóng. Tuy nhiên, không ai có thể đặt câu hỏi về niềm đam mê bóng đá hay khao khát mỗi lần ra sân của tôi. Tôi mong muốn chia sẻ tất cả những điều đó với mọi người”.
Vardy thường xuyên say xỉn trong mỗi buổi tập Năm 2012, Leicester bỏ ra 1 triệu bảng để mang Vardy về từ đội bóng nghiệp dư Fleetwood Town. Thời điểm đó, Vardy vui mừng khi được chuyển từ bóng đá nghiệp dư đến chơi ở một đội bóng của giải hạng Nhất Anh. Phó chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha của Leicester chia sẻ Vardy chưa bao giờ sở hữu nhiều tiền như thế nên tâm trí của anh đã lên tới tận… mặt trăng. Vardy sa đà vào rượu chè và luôn có hơi men trong các buổi tập. Rất may cho Vardy và Leicester khi anh đã kịp tỉnh ngộ và lao vào luyện tập một cách chăm chỉ. |