Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, Varane cho biết anh cảm thấy bất ngờ vì Erik Ten Hag được MU giữ lại sau trận chung kết cúp FA mùa trước. “Sợi dây liên hệ của Ten Hag với cả đội đã không còn tồn tại”, cựu trung vệ người Pháp khẳng định.
*Nhận định bóng đá Everton vs MU, 19h30 ngày 22/2
Những tiết lộ của Varane ít nhiều đều có sự thật trong đó. Ten Hag ở giai đoạn cuối mùa giải trước đã đánh mất uy tín trong phòng thay đồ. Số cầu thủ bất mãn với vị HLV người Hà Lan chỉ có tăng chứ không giảm. Và một chiến thắng trước Man City tại chung kết cúp FA chẳng giải quyết được bản chất vấn đề.
Nhưng Sir Jim Ratcliffe, Dave Brailsford và đội ngũ lãnh đạo MU lại quyết định tiếp tục tin tưởng vị HLV người Hà Lan, sau nhiều cuộc họp căng thẳng. Và họ mất thêm nhiều cuộc họp khác nữa để đi tới quyết định sa thải Ten Hag chỉ 5 tháng sau đó. Thái độ dùng dằng của Jim Ratcliffe và bộ sậu chỉ chứng tỏ họ không nắm rõ được năng lực của Ten Hag, bầu không khí trong phòng thay đồ hay hầu hết mọi thứ trong lòng đội bóng.
Một quyết định sai sau trận chung kết cúp FA đã để lại hậu quả khôn lường. MU đã tốn công mang về nhiều bản hợp đồng mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2024 nhằm phục vụ Ten Hag trước khi đẩy vị HLV này ra đường vào tháng 10 năm ngoái. Ruben Amorim đến khi mọi thứ đều rất dở dang. Và ông cũng không được chiêu binh mãi mã trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua, khi Jim Ratcliffe thực hành triệt để chính sách thắt lưng buộc bụng.
Công việc của Amorim sẽ thuận lợi hơn nhiều nếu ông đến MU ngay đầu mùa giải này. Và nếu BLĐ MU quyết đoán hơn trong việc sa thải Ten Hag vào cuối mùa trước thì rất có thể nhiệm kỳ của Amorim sẽ không dẫn đến kết cục đáng buồn như vị trí thứ 15 trên BXH hiện tại.
“Có quá nhiều người tham gia vào việc ra các quyết định ở MU”, Varane nhận xét. Song không có ai hiểu đến gan ruột đội bóng. Đó mới là vấn đề cốt lõi. Jim Ratcliffe, Dave Brailsford chưa có nhiều thời gian tại đội bóng mà họ tiếp quản vào tháng 12/2023. Nhưng thời gian không phải là yếu tố đáng bàn.
Điều quan trọng là Jim Ratcliffe và Dave Brailsford chưa chứng tỏ những gì họ làm là đúng. Làn sóng phản đối Jim Ratcliffe ngày càng lớn sau những đợt sa thải nhân viên và thắt chặt chi tiêu, tăng giá vé. Sự ra đi của GĐTT Dan Ashworth chỉ sau 5 tháng cho thấy bất ổn ở thượng tầng. Còn công việc của Amorim thì được phản ánh rõ ràng ở vị trí nửa dưới BXH.
Nhưng xét về chiếc ghế của Amorim, BLĐ MU vẫn giữ vững niềm tin với vị HLV người Bồ Đào Nha. Bởi họ quyết đi đường dài với Amorim trong một dự án tái thiết công phu và cần thời gian. Vấn đề là, không ai dám chắc Amorim không rơi vào tình cảnh tương tự Ten Hag cuối mùa trước. BLĐ thì ủng hộ nhưng phòng thay đồ thì bất mãn.
Và điều đó là cực kỳ nguy hiểm cho chặng đường phía trước MU. Họ sẽ chẳng đi về đâu khi chẳng có bộ não chỉ huy nào hiểu thấu mọi vấn đề của đội bóng.