Rooney thực tế đã khởi đầu trận đấu đầu tiên sau 2 tháng dưỡng thương theo cách khá tích cực. Tại Old Trafford tối thứ Bảy vừa qua, anh chấp nhận lùi sâu dưới hàng tiền vệ, di chuyển rộng và năng nổ để liên kết các tuyến. Trong sự bế tắc, chính R10 đã tạo ra sự khác biệt với đường chuyền dài xuống cánh phải cho Antonio Valencia, để tiền vệ người Ecuador sau đó kiến tạo cho Marcus Rashford ghi bàn.
Có thể thấy rõ khát khao tỏa sáng của Rooney trong trận đấu với Aston Villa. Anh tham gia hỗ trợ phòng ngự rất tốt với 3 cú tắc bóng chính xác - chỉ ít hơn 1 so với tiền vệ trung tâm Fellaini, đồng thời chiến thắng 5/6 pha tranh chấp tay đôi. Về số lần mất bóng, Rashford khống chế hỏng nhiều gấp đôi R10 (6 so với 3) và anh cũng chỉ 1 lần để đối phương cướp bóng, trong khi Depay là 5, Mata cùng Fellaini cũng có tới 3 lần.
Mong muốn gây ấn tượng của tiền đạo 30 tuổi là hoàn toàn dễ hiểu. Anh đang chịu rất nhiều sức ép, từ Kane, Vardy trong đội hình ĐT Anh và sự bùng nổ của Martial, Rashford ở M.U. Mùa giải của M.U chỉ còn tối đa 6 trận (4 trận Premier League và tối đa 2 trận ở FA Cup), thời gian cho Rooney là không nhiều. Anh muốn tận dụng từng phút từng giây để thể hiện mình, tìm lại cảm giác, và có sự chuẩn bị tốt nhất cho EURO 2016.
Từ góc nhìn của Rooney, thì việc Van Gaal cho anh “nghỉ ngơi” là điều hoàn toàn không cần thiết. Tuy nhiên, HLV người Hà Lan cũng có cái lý của ông. Ở thời điểm bị rút ra, Rooney rõ ràng đã có dấu hiệu xuống sức với nhiều pha xử lý và chạm bóng không tốt. Giữ Rooney tới hết trận, biết đâu anh lại trở thành tội đồ...
Đường chuyền mang thương hiệu Rooney Thời đỉnh cao, Rooney nổi tiếng với những đường chuyền chéo sân có độ chính xác và lực rất chuẩn. Và trong trận đấu với Aston Villa, dù mới trở lại sau một thời gian dài vắng mặt, Rooney vẫn kịp phô diễn kỹ năng “ruột” với một đường chuyền tuyệt vời cho Valencia băng xuống căng vào để Rashford ghi bàn. |