Mane đã ghi 1 bàn, có 1 pha kiến tạo để có hiệp 1 hoàn hảo. Đây mới là bàn thắng đầu tiên của Mane cho The Kop sau 8 vòng liên tiếp tịt ngòi.
Trong trận đấu mà hàng thủ Crystal Palace chơi rất tệ, đây là thời cơ lớn để Mane tiếp tục sưu tập thêm những bàn thắng. Tuy nhiên, tới phút 56 thì HLV Juergen Klopp đã rút Mane khỏi sân. Ngôi sao Senegal thể hiện sự không hài lòng ra mặt khi bị thay ra sớm.
Salah chính là người thay Mane. Và chỉ cần chưa đầy 40 phút có mặt trên sân, tiền đạo Ai Cập thậm chí còn để lại ấn tượng sâu đậm hơn cả Mane. Salah kiến tạo bàn thắng cho Roberto Firmino, rồi chính anh tự ghi thêm 2 bàn nữa. Trong đó có siêu phẩm cứa lòng chân trái sở trường cuối trận. Cứ mỗi khi Salah ghi bàn, đạo diễn hình lại bắt cận cảnh gương mặt ngán ngẩm của Mane trên khán đài. Một cách công khai, Mane cảm thấy không hài lòng gì khi phải ra sân sớm, trong khi Salah lại tỏa sáng rực rỡ.
Mùa này, Mane đang thụt lùi so với Salah ở cuộc đua trên hàng công. Anh mới có 5 bàn, 5 pha kiến tạo ở Premier League. Trong khi con số tương tự của Salah là 13 bàn, 4 pha kiến tạo. Vẫn có cuộc cạnh tranh ngầm giữa Mane và Salah, đây chính là điều HLV Klopp cần khôn khéo trong cách ứng xử với hai ngôi sao này.