Bóng Đá Plus trên MXH

Tương lai HLV Conte ở Chelsea: Sóng ở đáy sông
Minh Đức • 15:05 ngày 31/03/2017
Chelsea có thể đang tiến băng băng về đích ở Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng những gì chờ đợi họ phía trước, sau những bữa tiệc ăn mừng, là cả một trang mới.
    10 điểm bỏ xa đội xếp thứ 2 là Tottenham, Chelsea đang cho thấy họ tận dụng tốt như thế nào lợi thế về mặt thể lực và thời gian chuẩn bị, khi chỉ có Ngoại hạng Anh là mặt trận đáng kể nhất. Chức vô địch mùa này có lẽ đã nằm gọn trong túi thầy trò HLV Antonio Conte, trừ khi có một biến cố kinh hoàng nào đó xảy ra. Nhìn vào thực lực của nhóm bám đuổi, dễ thấy điều này vô cùng khó xảy ra.

    Chelsea vô địch, các CĐV của họ sẽ vui, ông chủ Roman Abramovich chắc chắn vui, nhưng HLV Conte sẽ… bất an nhiều hơn khi nghĩ đến viễn cảnh của mùa giải mới. Thách thức là vô cùng nhiều. Chelsea sẽ phải chia sức cho Champions League, kỳ vọng của ông chủ người Nga sẽ được nâng lên một mức mới, chắc chắn sẽ là ngôi vương châu Âu, tiếp đó là tương lai không hề chắc chắn của Diego Costa, Thibaut Courtois và đặc biệt là Eden Hazard.

    Tại Italia xa xôi, Inter Milan với sự đầu tư rất mạnh tay của tập đoàn Suning Holdings, đang rất muốn có một người bản địa như Conte ngồi vào ghế nóng để phục hưng đội bóng. Đó sẽ là một chiến dịch dài hơi, được hỗ trợ đầy đủ về mặt vật chất lẫn tinh thần. Đáng nói hơn cả, Conte sẽ được gần gia đình. Nỗi nhớ nhà là điều không thể tránh khỏi. Sống và làm việc một mình nơi xứ người khi đã có gia đình, là một trải nghiệm không hề êm đềm.

    Trở về Inter có chăng là lựa chọn tốt hơn cho Conte?
    Trở về Inter có chăng là lựa chọn tốt hơn cho Conte?

    Mọi chuyện đang tốt đẹp với Conte, nhưng điều này không hề đảm bảo một tương lai màu hồng và dài lâu với chiến lược gia người Italia này tại sân Stamford Bridge. Nên nhớ rằng, Carlo Ancelotti đã phải rời ghế chỉ sau chưa đầy 1 năm giành cú đúp Ngoại hạng Anh và FA Cup, Jose Mourinho cũng phải ra đi sau 6 tháng kể từ ngày đăng quang, và Roberto Di Matteo, người giải cơn khát Champions League cho người Chelsea, cũng đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay chỉ 4 tháng sau đó.

    Câu chuyện tương lai với Conte không hề đơn giản. Atletico Madrid đang rất sốt sắng đưa Costa trở lại, hòng khỏa lấp chỗ trống mà nhiều khả năng Antoine Griezmann sẽ bỏ lại vào mùa Hè tới, trong khi Real Madrid sẽ luôn trông chừng Hazard và Courtois. Đó đều là những viên gạch mang tính đột phá của đội chủ sân Bernabeu cho tham vọng tạo nên một bầy Kền Kền mới, trẻ trung hơn. Nếu không còn những trụ cột kể trên, liệu Chelsea của Conte mùa tới sẽ đi về đâu?

    Conte thực sự đang đứng trước ngã ba đường. Trở về gia đình tại Milan và bước vào một cuộc phiêu lưu mới đầy háo hức cùng Inter, hay ở lại Chelsea, cố gắng thuyết phục Abramovich vung tiền đầu tư thêm những ngôi sao chất lượng kiểu như Alexis Sanchez, tiếp tục dấn thân vào những thử thách ở cấp cao hơn và chấp nhận luôn cả nguy cơ bị đá ra đường bất cứ lúc nào, như những người tiền nhiệm của mình đã nếm trải?

    Sanchez là quân cờ cần thiết để Chelsea giữ chân Conte
    Sanchez là quân cờ cần thiết để Chelsea giữ chân Conte

    Cũng cần nhớ rằng, Conte chưa phải là mẫu HLV trong mơ của Abramovich. Diego Simeone, người nhiều khả năng sẽ tự do vào mùa Hè này, mới là ngôi sao trên ghế nóng mà ông trùm dầu mỏ người Nga nhắm đến. Bất kỳ sự đòi hỏi nào quá đáng , đều có thể gây ra những kết cục bi thảm cho tương lai của Conte tại Stamford Bridge. Nhiều đòi hỏi, đồng nghĩa với áp lực nâng lên theo cấp số nhân, nếu mọi chuyện với Conte lâm vào bế tắc thì khó có thể nói trước điều gì.

    Nhưng nếu không đòi hỏi, khi không thể giữ chân các trụ cột, mà vẫn cố gắng chắp vá, thì khả năng ra đường của Conte cũng rõ ràng chẳng kém. Tệ hại hơn nữa là khi ông phải làm việc cùng những bản hợp đồng được nhắm bởi “cánh tay trái” của Abramovich, GĐKT Michael Emenalo, người từng gây ra rất nhiều điều tiếng và bị Ancelotti miêu tả là “một kẻ chỉ biết nghe lệnh và mách lẻo, thiếu kiến thức bóng đá”.

    Viễn cảnh sẽ bớt xám xịt hơn cho Conte nếu các chóp bu của Chelsea quyết tâm giữ 3 trụ cột kể trên và đầu tư thêm những phương án dự phòng chất lượng, bằng không, Conte nên tính cho mình những bước đi riêng, ngay từ thời điểm hiện tại.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay