Trong trận derby nước Anh giữa Liverpool và M.U trên sân Anfield cuối tuần qua tại vòng 8 Ngoại hạng Anh, tiền đạo Lukaku của đội khách đã bị các máy quay ghi lại hình ảnh có những động tác thừa như thể muốn dùng gót giày giẫm lên mặt trung vệ Dejan Lovren.
Trọng tài chính Martin Atkinson và các trợ lý đã không thể quan sát được và không đưa ra án phạt trực tiếp nào. Sau khi xem lại băng ghi hình, các quan chức của Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vẫn nhận định đó là tình huống va chạm không cố tình và chân sút người Bỉ sẽ không phải chịu bất kỳ án phạt nguội nào.
Cựu cầu thủ của Liverpool, Graeme Souness cũng cho rằng đó chỉ là tình huống vô ý của Lukaku: “Tôi tin cậu ấy không hề cố tình. Cả hai chân của cậu ấy đã bị cuốn vào người của Lorven. Điều đó khiến cơ thể của cậu ấy bị mất thăng bằng”.
Tuy nhiên, Lovren lại không cho rằng Lukaku vô ý. Cầu thủ người Croatia cho biết: “Tôi đã thực hiện tình huống tắc bóng và cảm giác Lukaku đã có pha xấu chơi. Đúng ra anh ấy phải nhận thẻ đỏ rời sân. Với những gì tôi chứng kiến, đó là một hành vi cố ý.”
“Nhưng tôi không phải là người có quyền quyết định. Lukaku đã tỏ vẻ căng thẳng trong suốt trận đấu và có thể đó là lý do tại sao cậu ta có hành vi như vậy. Mọi chuyện đã xảy ra và kết thúc. Không ai có thể thay đổi được nó”, trung vệ của Liverpool cho biết thêm.