Leicester đã may mắn giành lại được 1 điểm từ tay West Ham sau khi tiền đạo Leonardo Ulloa thực hiện thành công quả 11m ở những giây cuối cùng. Tuy nhiên, nhân vật chính trong 90 phút đầy sóng gió tại King Power không phải là tiền đạo người Argentina mà là ông trọng tài chính Jonathan Moss.
Đầu tiên, ông Moss truất quyền thi đấu của Jamie Vardy khi cho rằng chân sút 29 tuổi đã cố tình ăn vạ trong vòng cấm ở phút 56. Tiếp sau đó, vị "vua áo đen" này cho West Ham hưởng một quả phạt đền không rõ ràng ở phút 84 khi trung vệ Wes Morgan kéo ngã Winston Reid trong vòng cấm.
Ông Moss có nhiều quyết định gây tranh cãi
Chưa dừng lại ở đó, tới phút bù giờ cuối cùng, trọng tài Moss lại cho Leicester hưởng phạt đền khi Jeffrey Schlupp bị Andy Carroll của West Ham đốn ngã. Đáng nói ở chỗ, tác động của tiền đạo người Anh tới Schlupp là không đáng kể nhưng vẫn có 11m cho "Bầy Cáo".
Sau trận đấu, Carroll chia sẻ rằng, có vẻ như ông Moss muốn "đền bù" lại cho Leicester một quả 11m. "Cả 2 quyết định thổi phạt đền của Moss đều không rõ ràng. Tôi ngạc nhiên khi ông ta không cho West Ham hưởng penalty sớm hơn và quả 11m ở cuối trận giống như để cho công bằng với Leicester vậy. Tôi nghĩ Schlupp cố tình chạy vào chân tôi".
Wikipedia đã phải chặn trang nói về ông Moss
Không chỉ có Carroll, cựu thủ thành của M.U, Peter Schmeichel cùng rất nhiều người hâm mộ cũng tỏ vẻ khó hiểu trước những quyết định của ông Moss. Chia sẻ trên trang Twitter cá nhân của mình, cha của Kasper Schmeichel - thủ thành bắt cho Leicester - chế giễu: "Có phải gã trọng tài này đang phê thuốc?". Trang Troll Football thì viết: "Trọng tài của trận Leicester được trả tiền cho trận Barca gặp Valencia nhưng ông ta chắc đi nhầm chuyến bay".
Thậm chí, những người quản lý Wikipedia còn phải chặn trang nói về ông Moss sau khi những thông tin về ông bị người hâm mộ quá khích sửa thành biệt danh "đứa con trời đánh".
VIDEO: Leicester 2-2 West Ham
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |