Thay vì phải nghỉ 7 tuần vì chấn thương mắt cá, Kane thực tế chỉ phải ngồi ngoài hơn 3 tuần, và để lỡ có 3 trận của Tottenham ở Premier League. Trong trận đấu với Watford hồi cuối tuần trước, anh đã có màn tái xuất ở phút 61. Chấn thương của Kane không ảnh hưởng nhiều tới Spurs; họ toàn thắng 4 trận, ghi được 11 bàn khi không có anh. Nhưng ảnh hưởng nặng tới Kane. Trong thời gian Kane vắng mặt, Lukaku đã kịp ghi thêm 4 bàn để bứt xa trong cuộc đua Vua phá lưới.
Kane rất khao khát ngôi Vua phá lưới mùa này. Nếu có được nó, anh sẽ trở thành cầu thủ Anh đầu tiên giành ngôi Vua phá lưới 2 năm liên tiếp kể từ sau khi Michael Owen làm được điều đó hồi 1998/99. Cách duy nhất để Kane hoàn thành giấc mơ ấy là lập tức tìm lại phong độ ghi bàn hủy diệt mà anh đã thể hiện trước khi dính chấn thương. Hồi đầu mùa, Kane đã chơi khá ì ạch từ lúc tái xuất sau chấn thương mắt cá, ghi 5 bàn trong 7 trận, nhưng 3 trong đó là từ chấm 11m. Anh cần phải bỏ thói quen ấy đi!
Kane cũng cần phải kết thúc mùa giải một cách mạnh mẽ để thể hiện anh xứng đáng với vinh dự có mặt trong danh sách 6 ứng viên rút gọn cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA). Nhiều người vẫn nói rằng Kane ở mùa này không ấn tượng bằng đồng đội trẻ Dele Alli, người không có tên trong đề cử của PFA.
Tháng Tư không năng suất Kể từ khi trở thành trụ cột của Tottenham, Harry Kane chưa một lần thể hiện phong độ ấn tượng trong giai đoạn cuối của mùa giải. Anh ghi được rất ít bàn trong những vòng đấu hạ màn. Ở mùa 2014/15, Kane chỉ ghi được 2 bàn từ vòng 33. Ở mùa trước, thành tích này cũng chỉ là 3 bàn. |