Tottenham lại vừa nhận thêm 1 thất bại cay đắng. Theo thống kê, trong 6 trận đấu trở lại đây tại giải Ngoại hạng Anh, đội bóng thủ đô London chỉ giành được 1 chiến thắng trước đội bét bảng Southampton, còn lại họ hòa 1 và phải nhận 4 thất bại, bao gồm trận thua vừa xong với tỉ số 2-4 trước đội chủ nhà Wolves.
Với phong độ kém tồi tệ ấy, Tottenham tụt xuống vị trí thứ 15 tại bảng xếp hạng Premier League với 37 điểm sau 32 vòng đấu. Tuy đang ở khoảng cách khá an toàn so với nhóm “cầm đèn đỏ”, nhưng thành tích kém cỏi đó khiến CĐV của Gà trống hết sức thất vọng. Trong suốt trận đấu trên sân của Wolves, liên tục xuất hiện những tiếng gào thét: “Ange Postecoglou, hãy đi đi”.
Có thể hiểu được cảm giác phẫn nộ của những người yêu mến Tottenham. Đội bóng của họ thuộc nhóm “Big Six”, vậy mà họ lại bị đối thủ thường xuyên phải vật lộn trụ hạng vùi dập với tỉ số 4-2, trong trận đấu mà Wolves dẫn trước 2 bàn đội bóng đến từ thủ đô London trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hiệp. Những lời biện minh về sự thiếu vắng của nhiều trụ cột ở trận này từ ông Postecoglou chỉ là sự lấp liếm.
Trước khi mùa giải 2024/25 khởi tranh, Totenham đặt mục tiêu kết thúc mùa giải ở Top 4, đồng nghĩa với 1 tấm vé dự Champions League mùa tới. Nhưng giờ thì một tấm vé dự “giải đấu vớt” UEFA Conference League có vẻ như cũng đang nằm ngoài tầm với của Gà trống. Nguy cơ rất lớn là Tottenham sẽ trắng tay ở mùa giải này, cho dù họ vẫn đang còn “bám trụ” ở Europa League.
Không phải bây giờ CĐV của Tottenham mới kêu gọi sa thải ông Postecoglou. Từ khi bước sang năm mới 2025, làn sóng tẩy chay chiến lược gia 59 tuổi này đã diễn ra rộng khắp. Trước tình hình căng thẳng đó, lãnh đạo CLB đã có một cuộc họp khẩn cấp hồi tháng 3. Tuy cuối cùng vẫn quyết định trao thêm cho ông Postecoglou cơ hội, nhưng có thể thấy rõ rằng, sự tín nhiệm mà giới chủ Tottenham dành cho vị thuyền trưởng này đã giảm đáng kể.
Tóm lại, Postecoglou không mang điều gì mới mẻ đến cho Tottenham ngoài sự thất vọng cả về lối chơi cũng như về tinh thần tập thể. Thế nên, lãnh đạo CLB tốt nhất nên sớm sa thải HLV này. Nhưng ở thời điểm mà Gà trống vẫn đang phải tập trung toàn bộ trí lực để chuẩn bị cho trận tứ kết lượt về Europa League sắp diễn ra trong vài ngày tới trên sân của đối thủ Frankfurt, quyết định trảm tướng là điều không nên.
Nếu Tottenham phải nhận thất bại ở trận đấu sắp tới trước chủ nhà Frankfurt, qua đó bị loại khỏi Europa League, đội bóng thủ đô London chính thức trắng tay ở mùa 2024/25. Đó có lẽ cũng là thời điểm thích hợp để lãnh đạo CLB chấm dứt sự ràng buộc với ông Ange Postecoglou để sớm lên kế hoạch cho mùa giải kế tiếp.