Dù rất cố gắng nhưng rốt cuộc Chelsea vẫn để thua Liverpool sau loạt luân lưu tại Siêu cúp châu Âu với người đá hỏng duy nhất là Abraham. Dù được các đàn anh trong đội an ủi rất nhiều nhưng chân sút 21 tuổi vẫn cảm thấy vô cùng nặng nề vì lỗi của mình.
Chưa dừng ở đó, Abraham còn bị xúc phạm chủng tộc bởi các fan Chelsea quá khích trên mạng xã hội. Điều này khiến tình hình bị đẩy đi xa hơn và nhiều chuyên gia cho rằng tiền đạo trẻ này có thể bị "sẹo tâm lý", ảnh hưởng tới suốt sự nghiệp về sau.
Tuy nhiên, Abraham chứng tỏ bản lĩnh với tuyên bố: "Tôi là người luôn tin tưởng bản thân ở chấm penalty. Tôi đã thực hiện nó một vài lần trong mùa trước và đều là những tình huống quan trọng. Thật không may, một trong những cú penalty quan trọng nhất thì tôi lại thực hiện không thành công.
Nhưng tôi vẫn sẽ giữ cái đầu ngẩng cao. Tôi cần tiếp tục. Mọi người luôn nói đến cả những cầu thủ hàng đầu còn sút hỏng penalty và điều quan trọng là cách bạn đứng lên sau vấp ngã. Tôi thúc đẩy bản thân làm được điều đó.
Các đồng đội cho tôi cảm giác như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi người đã an ủi tôi rất nhiều. Họ nói đó là bài học mà nên xảy ra bây giờ thay vì những ngày sau. Nếu muốn trưởng thành, bạn phải học được điều này. Bây giờ là lúc chúng tôi tập trung hướng về trận đấu với Leicester".
Liverpool 2-2 (pen: 5-4) Chelsea |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |