Trước thềm trận đấu giữa Leicester và West Brom ở trận đấu muộn nhất vòng 8 Ngoại hạng Anh, HLV Tony Pulis đã đón nhận tin dữ, khi thủ môn Ben Foster dính chấn thương đầu gối khá hy hữu. Cầu thủ 34 đã gặp chấn thương khi đang chơi đùa cùng con trai của mình trong vườn sau nhà.
Với chấn thương này, Ben Foster đã không thể ra sân trong trận hòa 1-1 giữa Leicester và West Brom rạng sáng ngày 17/10. “Cậu ấy đang chơi với con trong vườn sau nhà và gặp phải chấn thương khá hy hữu”, HLV Pulis ngao ngán chia sẻ.
Hồi tháng 3/2015, cựu thủ thành của M.U cũng từng phải ngồi ngoài 10 tháng do chấn thương đầu gối. Chính vì thế, BLĐ West Brom đang rất lo lắng với tiền sử chấn thương của thủ môn người Anh.