LỢI THẾ VÀ KINH NGHIỆM
11 điểm kém Leicester là khoảng cách rất lớn, khi chiến dịch đã bước vào giai đoạn cuối. Tuy nhiên, dựa trên các phép tính, Arsenal vẫn có khả năng giành được danh hiệu, lần đầu tiên kể từ mùa giải 2003/04. Nếu thắng ở trận đá bù, khoảng cách giữa Arsenal với Leicester được rút xuống 8 điểm và Pháo thủ còn 7 trận để cố gắng. Đừng quên cách đây 4 năm, Man City đã vượt qua M.U chỉ trong 6 trận cuối dù cũng kém 8 điểm.
Trong số 8 trận còn lại của Arsenal, có tới 5 trận diễn ra tại Emirates. Mặc dù phong độ sân nhà mùa này của họ không được tốt (giành 27/42 điểm tối đa) nhưng các vị khách cũng rất tệ. Watford, Crystal Palace, Norwich và Aston Villa thuộc nhóm 7 đội cuối và West Brom hiện xếp thứ 11. Mùa này, Pháo thủ chỉ 3 lần mất điểm trước các đội đứng ở nửa sau BXH.
Đội bóng của HLV Arsene Wenger cũng có một lợi thế khác. Đó là kinh nghiệm, yếu tố cực quan trọng khi cuộc đua bước vào chặng cuối. Leicester chưa từng vô địch trong khi Tottenham lên ngôi lần cuối vào năm 1961. Pháo thủ thì đã 13 lần đăng quang trong lịch sử, bao gồm 3 lần dưới thời Wenger.
Chưa kể, đội hình hiện tại của Arsenal đang có 2 nhà vô địch Premier League, là Danny Welbeck và Petr Cech. Ngoài ra, Mesut Oezil, Alexis Sanchez, Oliver Giroud cũng từng lên ngôi ở La Liga và Ligue 1. Theo cựu danh thủ Teddy Sheringham, những người này biết cách để làm việc trong áp lực và vượt qua khó khăn. Kinh nghiệm là chìa khóa và Leicester cũng như Tottenham thiếu nghiêm trọng yếu tố này.
NIỀM TIN VẪN CÒN
Như đã biết, Arsenal thường đổ vỡ khi được kỳ vọng cao. Tuy nhiên, trong trường hợp được chơi với sự tự do, họ có thể làm bất cứ điều gì. Mùa trước, đội quân của Wenger đã giành 21 điểm trong 10 trận cuối. Mùa 2013/14 là 5 chiến thắng liên tiếp và mùa 2012/13 là mạch 10 trận bất bại, thu về 26 điểm.
Hiện tại, không còn ai chú ý đến Arsenal. Ngay cả các CĐV trung thành cũng chỉ hy vọng họ không rơi ra ngoài Top 4. Đó là dịp để Alexis Sanchez và đồng đội vượt lên. Tin tốt là cho đến lúc này, niềm tin vào một kết thúc vinh quang vẫn còn sống trong tâm trí các cầu thủ. Bellerin nói về những cơ hội, Koscielny cho biết sẽ chơi “8 trận chung kết” của cuộc đời hay Gabriel tuyên bố đội bóng của anh sẽ làm nên khác biệt. Họ cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc giành danh hiệu, về một cuộc đổi thay rộng khắp sẽ diễn ra nếu thất bại để chiến đấu vì chính tương lai của mình.
Trong phát biểu mới đây trên trang web CLB, HLV Wenger đã cam kết Arsenal sẽ thắng tất cả những trận còn lại để tạo ra kỳ tích. Lội ngược dòng không phải điều gì quá xa lạ với Pháo thủ. Mùa giải 2001/02, đội bóng của Wenger xếp thứ 3 ở vòng 32 nhưng vẫn cán đích đầu tiên. Bây giờ, Arsenal cũng đang đứng ở vị trí thứ 3?!