Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
M.U đã phải ráo riết đi tìm trung phong trong những ngày cuối chuyển nhượng, sau khi Marcus Rashford dính chấn thương nghiêm trọng ở lưng và phải nghỉ thi đấu 4 tháng. Solskjaer muốn có Josh King từ Bournemouth nhưng đề nghị trị giá 20 triệu bảng của Quỷ đỏ đã bị từ chối thẳng thừng.
Vì vậy, M.U phải săn tìm những mục tiêu hợp lý hơn. Một trong những cái tên đầu tiên Quỷ đỏ tiếp cận là Rondon, cựu cầu thủ Newcastle và hiện chơi bóng tại Super League của Trung Quốc cho Dalian Professional. Tuy nhiên, một thỏa thuận đã không bao giờ xảy đến vì cuối cùng M.U đã mượn Odion Ighalo từ Shanghai Shenhua.
"Tất cả đã nằm ngoài tầm với của tôi", tiền đạo người Venezuela nhìn lại nuối tiếc. "Ai cũng khao khát khoác áo M.U vì họ có một lịch sử hào hùng và việc họ nhắm đến tôi nghĩa là vì tôi đã làm tốt ở Ngoại hạng Anh trước đây".
"M.U đắt đầu nói chuyện với người đại diện của tôi và tôi chỉ chờ điện thoại để ra quyết định. Nhưng sau đó tôi đã thấy M.U đã ký hợp đồng với Ighalo. Với tôi vẫn chưa đến giai đoạn một đề nghị được đưa ra hay điều gì tương tự, nhưng tôi nghĩ rằng tôi thực sự đã ở rất gần M.U".
Rondon từng khoác áo West Brom 3 năm và chơi cho Newcastle 1 mùa theo dạng cho mượn. Tiền đạo người Venezuela này đã ghi 11 bàn sau 32 lần ra sân cho Newcastle ở mùa giải 2018/19, trước khi sang Trung Quốc chơi bóng.
Khi được hỏi liệu có tức giận hay thất vọng về vụ chuyển nhượng đổ bể hay không, Rondon khẳng khái: "Không! Không! Đó đơn giản là bóng đá. M.U chọn Ighalo vì đó là lựa chọn tốt nhất dành cho họ. Tôi đã thi đấu với anh ấy và tôi nể phục anh ấy".
XEM THÊM
Vì sao Ighalo chọn áo số 25 ở M.U?
Bất chấp dịch virus corona, M.U vẫn chiêu mộ tiền đạo tới từ Trung Quốc
Nếu mạo hiểm, Liverpool đã có thể mua Ronaldo trước M.U với giá cực 'bèo'